5 năm kết hôn, vợ chồng người đàn ông ấy đã thử đủ mọi cách, thế nhưng, mong ước có 1 đứa con vẫn chưa thành hiện thực. Thương vợ phải chịu đủ mọi chỉ trích của gia đình mình, anh bàn tính với vợ ly hôn giả để cả hai thoải mái tư tưởng trong hành trình chữa trị vô sinh. Tuy nhiên, vợ anh lại không đồng tình vì cô sợ nếu như sự thật bị phơi bày, hậu quả sẽ rất nặng nề. Anh muốn thuyết phục vợ nhưng không biết phải làm cách nào? Anh cũng không biết mình quyết định như vậy có đúng không?

Sau khi câu chuyện Áp lực chuyện muộn con được phát sóng trong chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" của VOV2, nhiều thính giả đã đóng góp ý kiến với nhân vật:

Biên tập viên chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" cũng có đôi điều muốn chia sẻ với nhân vật:

Trên thực tế, có những người khá dễ dàng có con nhưng với một số cặp đôi, đây là một hành trình đầy gian nan, thử thách. Vợ chồng anh không chỉ đối diện về chuyện hiếm muộn mà còn cả những áp lực “phải có con trai nối dõi tông đường”. Tuy nhiên, điều đáng trân trọng nhất ở đây chính là tình cảm và sự thấu hiểu của anh dành cho vợ. Không phải ai đứng giữa vợ và gia đình có thể nhìn thấy những bất công mà vợ phải gánh chịu cũng như đứng về phía vợ và bảo vệ vợ trước những chỉ trích của gia đình. Đó là chưa kể tới việc, cô ấy từ chỗ được gia đình anh yêu thương, chiều chuộng mà giờ đây vì muộn con lại bị trách móc với những lời lẽ thậm tệ.

Có lẽ vì chưa tìm được giải pháp nào để giúp vợ nên anh đã nghĩ đến việc ly hôn “trên giấy tờ”. Tôi hiểu mong muốn của anh là để vợ không còn phải chịu quá nhiều áp lực. Tuy nhiên, việc làm này của anh thực chất chỉ là giải pháp tạm thời, né tránh thực tại chứ không phải cách giải quyết vấn đề tận gốc rễ. Anh thử nghĩ xem, vợ chồng anh vẫn sống chung, vẫn quan tâm, chăm sóc, vẫn cùng nhau cố gắng trên hành trình tìm con, chỉ khác là trên giấy tờ không còn là vợ chồng, thì áp lực có thực sự biến mất không? Hay chỉ là chuyển sang trạng thái âm thầm hơn và đầy rủi ro hơn?

Tôi cho rằng, việc ly hôn dù chỉ là “hình thức” nhưng cũng có thể khiến vợ anh cảm thấy bị đẩy ra khỏi gia đình chồng và chắc chắn sẽ cảm thấy mất an toàn, hạnh phúc cô ấy đang có cũng thật mong manh, rất có thể đó sẽ là một vết thương sâu hơn trong lòng cô ấy.

Mệt mỏi, căng thẳng trong hành trình tìm con với anh có thể là 5, là 10 thì với vợ anh sẽ nhân lên gấp 10, gấp trăm. Giờ đây, cô ấy lại tiếp tục phải chịu sự bất an nếu như vài năm nữa cả hai vẫn chưa có con, gia đình gây áp lực anh tái hôn, lúc đó sẽ ra sao? Liệu anh còn tiếp tục đứng về phía cô hay sẽ buông xuôi, nghe theo gia đình. Thậm chí, chưa nới tới chuyện của vài năm nữa mà ngay lúc này nếu gia đình biết vợ chồng anh ly hôn, chắc chắn sẽ thúc giục và gây áp lực nhiều hơn để anh nhanh chóng kết hôn. Vậy liệu rằng với sự căng thẳng kéo dài như thế, tình cảm của anh dành cho vợ sẽ không bị bào mòn.

Theo tôi, nếu anh thực sự yêu thương và muốn bảo vệ vợ của mình thì điều cần làm không phải là “ly hôn giấy tờ”, mà là mạnh mẽ hơn, dứt khoát hơn đối với việc can thiệp quá sâu của những người thân trong gia đình vào cuộc sống riêng của vợ chồng anh. Hãy có một cuộc nói chuyện thẳng thắn, kiên quyết để gia đình anh hiểu rằng, con cái là chuyện của hai vợ chồng và sự tôn trọng là điều bắt buộc. Càng gây áp lực sẽ càng khiến không khí gia đình căng thẳng, thậm chí ảnh hưởng đến quá trình tìm con của vợ chồng anh.

Cùng với đó, vợ chồng anh cũng cần ngồi lại với nhau, trò chuyện một cách nghiêm túc để xác định rõ hành trình tìm con sẽ được diễn ra như thế nào, nếu vẫn không có kết quả thì có sẵn sàng tìm đến những phương án khác như nhận con nuôi hay mang thai hộ vì mục đích nhân đạo mà nhà nước cho phép. Khi cả hai thống nhất được thì hãy chia sẻ rõ quan điểm với gia đình. Có như vậy, mọi áp lực sẽ được giảm bớt. Và tôi tin rằng, khi áp lực không còn, tinh thần, tâm lý thoải mái, tin vui sẽ sớm đến với vợ chồng anh. Bởi thực tế, có rất nhiều cặp vợ chồng, sau khi nhận con nuôi, tâm lý thoải mái, họ lại có được những đứa con của mình nên vợ chồng anh đừng thôi hi vọng.

Thay vì tìm cách thuyết phục vợ làm theo ý mình, có lẽ anh nên lắng nghe cô ấy nhiều hơn. Bảo vệ vợ không chỉ là đối phó với những lời nói chỉ trích của người khác, mà còn là cho cô ấy cảm giác an toàn, tin cậy từ một người chồng đủ bản lĩnh, bền bỉ đồng hành dù phía trước còn nhiều thử thách. Có thể con chưa đến nhưng nếu vợ chồng anh vẫn còn nắm tay nhau thật chặt, vẫn nhìn về cùng một hướng, thì đó đã là điều đáng quý hơn rất nhiều so với mọi kỳ vọng của những người xung quanh.