Chia tay “tình cũ” đã hơn chục năm, cả 2 đã có tổ ấm riêng nhưng khi gặp lại “người xưa”, cô lại sẵn sàng coi anh như một người bạn thân khác giới để tâm sự mọi điều.
Sau khi câu chuyện Tình cũ không rủ mà tới được phát sóng trong chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" của VOV2, nhiều thính giả đã đóng góp ý kiến với nhân vật:
Biên tập viên chương trình cũng góp ý với nhân vật như sau:
Bạn đã nghe những ý kiến chia sẻ của các thính giả rồi chứ? Chẳng ai đồng tình với mối quan hệ mập mờ với "người cũ" của bạn. Trong thẳm sâu suy nghĩ của mỗi người, dù là đàn ông hay phụ nữ, ai cũng đều có những tình cảm đặc biệt dành cho người yêu cũ, trừ khi trước đây người ấy đã gây đau đớn, xúc phạm phẩm giá nghiêm trọng. Dù sao thời còn trẻ, khi tình cảm vẫn đong đầy, họ cũng từng có một thời nắm tay ta bước đi trên đường đời. Dù ngắn hay dài cũng để lại cho chúng ta những ký ức.
Phụ nữ thường nhạy cảm, hay mủi lòng trước những lời kể lể về sự khổ đau. Chính vì thế khi nghe người yêu cũ nhắc lại sự nhớ nhung, tiếc nuối, bạn cũng sẽ động lòng trắc ẩn, đó cũng là lý do mà sau lần gặp đầu tiên, bạn lại tiếp tục hẹn hò để chuyện trò về những kỷ niệm năm xưa đan xen với chuyện ngày nay rồi nảy sinh suy nghĩ, coi anh ấy như người bạn thân khác giới. Tôi nghĩ bạn hoàn toàn có thể biết được mối quan hệ này sẽ độc hại như thế nào, nhưng có lẽ bạn đã tự “ru ngủ” rằng, mối quan hệ này sẽ không sao, bạn sẽ làm chủ được bản thân….
Gần 13 năm sống trong hôn nhân, chắc chắn vợ chồng bạn đã trải qua bao khó khăn, vất vả mới có được cuộc sống như ngày hôm nay. Cùng với đó, 2 người cũng sẽ có những bất đồng trong cuộc sống, phải gánh vác những trách nhiệm khi thực hiện nghĩa vụ vợ chồng…, đó là chưa kể, phải chịu đựng những thói hư, tật xấu của chồng. Những thứ ấy có lẽ cũng đã làm cuộc sống hôn nhân của bạn không còn thi vị vào thời điểm này và cũng là lý do khiến bạn hẹn hò, trò chuyện với "tình xưa" chăng?
Thực tế có cặp đôi từng yêu nhau say đắm trong quá khứ, vì nguyên nhân nào đó họ chia tay, khi cả 2 đã có gia đình họ gặp gỡ và trở thành bạn tốt của nhau. Tuy nhiên, để được như vậy, họ sẽ không có sự hẹn hò riêng tư khi chỉ có 2 người như cách bạn đang làm mà những người đó luôn công khai, minh bạch với bạn đời, mỗi khi gặp nhau, họ sẽ dẫn theo chồng/vợ, cùng chuyện trò, ăn uống, thăm hỏi…. như những người bạn cũ lâu ngày gặp lại. Còn nếu cứ hẹn gặp riêng lẻ như thế này, chẳng ai dám chắc, quan hệ mờ ám giữa 2 người sẽ không xảy ra. Bởi lẽ thường tình, bạn và anh ta đã từng sống với nhau như vợ chồng, có những chuyện thầm kín của 2 người khi xưa, chỉ cần 1 phút yếu lòng, quan hệ sẽ chuyển từ tình bạn thành thứ tình cảm không trong sạch. Đó còn chưa kể, có khi chỉ là lời đầu môi chót lưỡi, có thể bản thân anh ta chỉ muốn tìm lại thứ cảm xúc có với bạn khi xưa.
Đã bao giờ bạn nghĩ, chồng bạn sẽ suy nghĩ gì khi biết vợ hẹn hò “người cũ”. Tôi cho rằng, chẳng có người chồng hay người vợ nào muốn bạn đời của mình gặp gỡ bạn khác giới chỉ để trò chuyện tầm phào. Ai sẽ là người chứng minh, hai người có quan hệ trong sạch? Nếu chồng bạn cũng có quan hệ tương tự với “người cũ” giống bạn bây giờ, bạn sẽ nghĩ sao?
Hãy suy nghĩ thật kỹ cho mối quan hệ này, bởi giờ đây, nếu chỉ vì nuông chiều bản thân, gặp gỡ anh ta chỉ để tâm sự, có thể sẽ dẫn tới những điều không hay, thậm chí sẽ mất sạch những thứ mình đang có: cuộc sống ổn định, một gia đình có tình yêu thương của chồng dành cho mình, cho con... như vậy có đáng hay không?