8 năm làm dâu, khi nhà chồng còn khó khăn về kinh tế, nàng dâu đã cố gắng giúp đỡ cả bố mẹ chồng và anh chị em, nhờ vậy ai cũng có cuộc sống tốt hơn. Vậy mà khi bố mẹ có tiền bán đất lại chỉ chia cho các em, bỏ quên gia đình con trai trưởng.
Sau khi câu chuyện "Tôi đã sai khi quá tốt với nhà chồng" được phát sóng, nhiều thính giả đã góp ý với nhân vật:
Chúng tôi xin có vài lời nhắn gửi với nhân vật:
Tôi rất thông cảm với suy nghĩ của bạn, bất cứ ai khi trao yêu thương cũng đều mong muốn nhận được sự quý mến, trân trọng. Đúng là sẽ rất ấm ức, tủi thân khi nghe thông tin, bố mẹ chồng bán đi mảnh đất trước đó đã hứa cho cháu được tiền tỷ nhưng không chia cho gia đình con dâu trưởng, trong khi đó các người con khác đều được ông bà cho tiền. Nhưng tôi cũng nghĩ, trước khi phán xét ai về bất cứ một hành động nào đó cũng cần phải tĩnh tâm, suy nghĩ kỹ mọi việc rồi đi tới kết luận, đừng vội vàng mà để lại hậu quả khôn lường.
Bạn đã cố gắng học nấu những món ăn hợp với khẩu vị người Bắc để mỗi lần về quê chồng luôn gánh vác việc chợ búa, bếp núc. 8 năm qua, bạn đều đón Tết bên gia đình chồng. Không chỉ về tinh thần, bạn luôn chia sẻ khó khăn cùng gia đình chồng về kinh tế… những việc này rất đáng trân trọng mà không nhiều nàng dâu làm được. Thế nhưng vì sao, khi bạn đang mắc bệnh, vợ chồng bạn phải cáng đáng nuôi 3 con còn nhỏ mà khi bố mẹ chồng bán đất nhưng lại không nhớ tới con trai trưởng và các cháu? Tôi cho rằng, sự việc sẽ không như những gì bạn đang nghĩ bởi nếu đúng như bố mẹ bạn bán đất được hơn 1 tỷ đồng, không có lý gì họ chia cho tất cả những người con trong gia đình, trừ con trai cả, trong khi vợ chồng bạn sống có tình, có nghĩa với cả gia đình. Bạn đừng kết luận vội mà hãy tìm hiểu thực chất của vấn đề là gì, có phải là ông bà bán đất cho tất cả các con không, nếu đúng thì cũng cần biết, sự thật vì sao ông bà lại không cho vợ chồng bạn?
Tôi cũng trách chồng bạn khi nói rằng: “vợ có thể bỏ nhưng bố mẹ, anh em thì không bao giờ bỏ” điều này cho thấy anh ấy xử lý vấn đề không khéo léo, thậm chí làm vợ bị tổn thương. Tất nhiên, không phải cứ đúng là được nói thẳng tuột ra một cách tàn nhẫn được, phải khéo một chút, nhẹ đi một chút, tế nhị một chút thì nó dễ nghe, dễ chấp nhận. Hơn nữa, mọi việc cần được đặt trong tương quan các mối quan hệ, để người ta có thể thông cảm, nhìn nhận và thậm chí là tán thành. Chồng bạn nói ra như vậy, vô tình làm bạn đau lòng và có thể sẽ làm mất đi tình cảm vợ chồng.
Tôi thấy bạn luôn nhấn mạnh việc chồng bạn là con trai trưởng, con bạn là cháu đích tôn, phải chăng bạn vẫn còn nặng tư tưởng cổ hủ? Nhiều người cao tuổi hiện không còn quá coi trọng con trai như xưa nữa mà họ trân quý những người con sống có hiếu với ông bà, cha mẹ. Tôi được biết có gia đình, bố mẹ sống cùng con gái và muốn con gái thờ cúng sau khi chết bởi con trai họ sống không phải đạo với bố mẹ. Pháp luật cũng quy định, người có tài sản khi chết nếu không để lại di chúc, khi phân chia, con trai và con gái đều có quyền thừa kế ngang bằng nhau. Khi bố mẹ chồng còn sống, mọi quyền về tài sản của họ sẽ do họ tự quyết. Nói ra điều này để nhắc bạn, đừng nghĩ rằng chồng bạn là con trai trưởng thì mọi việc đều có quyền quyết định bởi sau này vợ chồng bạn sẽ là người thờ cúng ông bà.
Cha mẹ nào cũng đều yêu thương các con, cháu của mình. Bạn là vợ của con trai ông bà thì cũng là người thân trong gia đình. Bố mẹ nào cũng muốn các con hạnh phúc, đại gia đình được an vui. Nếu thực sự bạn thấy ông bà không công bằng, hãy mạnh dạn bày tỏ suy nghĩ của mình, hỏi xem ông bà còn điều gì chưa bằng lòng về bạn để bản thân tự sửa mình. Biết đâu sự thẳng thắn của bạn sẽ tháo gỡ mọi vướng mắc, mọi người đều vui và thoải mái, đừng để ấm ức lấn át tình cảm gia đình bạn ạ./.