Trụ cột ngã xuống, gánh nặng đè lên vai người vợ trẻ

Sùng Seo Chơ, người đàn ông Mông chất phác, là trụ cột của một gia đình nhỏ có ba đứa con thơ đang ở tuổi ăn học. Cuộc sống của họ, như bao hộ nghèo khác trong xã, chủ yếu dựa vào mấy sào ruộng, nương ngô cằn cỗi. Nhìn các con lớn lên, anh Chơ hiểu rằng chỉ trông vào mảnh nương thì không thể đủ lo cho chúng ăn học, để chúng có một tương lai sáng sủa hơn mình.

Suy nghĩ ấy đã thôi thúc anh Chơ, dù không thạo đường xa, không quen với phố thị ồn ào, vẫn quyết tâm khăn gói xuống Hà Nội làm thuê. Anh xin vào làm thợ xây, công việc nặng nhọc, nguy hiểm nhưng ít ra cũng mang lại nguồn thu nhập khá hơn làm ruộng. Mỗi đồng tiền anh kiếm được đều thấm đẫm mồ hôi, là niềm hy vọng về một bữa cơm đủ đầy hơn, một bộ quần áo tươm tất hơn cho vợ con ở nhà.

Cuộc sống cứ thế trôi đi, dù vất vả nhưng vẫn đong đầy hy vọng. Chơ là người đàn ông hiền lành, chịu khó, luôn đặt gia đình lên trên hết. Vợ anh, chị Vàng Thị Mỷ, cũng là người phụ nữ tần tảo, một mình quán xuyến việc nhà, chăm sóc ba đứa con khi chồng vắng nhà. Họ cứ thế nương tựa vào nhau, tin rằng chỉ cần cố gắng, ngày mai sẽ tươi sáng hơn.

Nỗi đau chấn thương sọ não và gánh nặng chi phí khổng lồ

Thế nhưng, cuộc đời vốn khó lường. Tai họa đã bất ngờ ập đến, giáng một đòn chí mạng vào gia đình nhỏ bé ấy. Vào một ngày cuối năm, khi đang trên đường đi làm, anh Sùng Seo Chơ không may gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Cú va chạm kinh hoàng đã khiến anh nằm bất tỉnh trên vũng máu, thương tật nặng nề: chấn thương sọ não và vỡ thành ngoài cả hai bên xoang hàm.

Tin dữ báo về đến nhà, cả gia đình như chết lặng. Chị Vàng Thị Mỷ không tin vào tai mình, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt gầy guộc, khắc khổ. Ba đứa con nhỏ ngơ ngác nhìn mẹ khóc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chị Mỷ nghẹn ngào chia sẻ: "Em cảm thấy rất lo lắng. Em không ăn, không uống được, lúc nào cũng nghĩ về chồng. Hôm nào được vào phòng chăm sóc đặc biệt thăm chồng, em cũng thấy rất thương anh ấy. Ngày nào vào đây em cũng chỉ biết nắm tay anh ấy mà khóc và gọi anh ấy mau mau tỉnh lại để về với mẹ con em. Thật sự là mẹ con em rất cần anh ấy. Con không thể nào sống thiếu bố được. Nếu không có anh ấy, mẹ con em không biết sống phải nương tựa vào ai nữa.”

Sau vụ tai nạn, anh Chơ được đưa về cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Các bác sĩ đã tận tình cứu chữa, nhưng chi phí điều trị cho những chấn thương nặng như vậy là một con số khổng lồ, nằm ngoài sức tưởng tượng của một gia đình nông dân nghèo. Gia đình chạy vạy, gom góp khắp nơi được 20 triệu đồng... đó là tất cả số tiền tích cóp, vay mượn từ bà con, họ hàng, từ những người hàng xóm láng giềng cũng không khá giả gì hơn.

Thế nhưng, với chấn thương sọ não, với những di chứng phức tạp sau tai nạn, 20 triệu đồng ấy chẳng thấm vào đâu so với chi phí phẫu thuật, thuốc men, chăm sóc hậu phẫu kéo dài. Các bác sĩ cho biết, quá trình điều trị của anh Chơ sẽ còn rất dài, tốn kém rất nhiều tiền của và công sức. Dù được bảo hiểm y tế hỗ trợ một phần, nhưng phần còn lại vẫn là gánh nặng không thể kham nổi với gia đình anh.

“Anh ấy bị tổn thương nặng, rất nguy hiểm nên em rất lo vì gia đình rất khó khăn. Gia đình cũng không có đủ tiền để lo cho anh ấy được. Ba đứa con thì còn nhỏ lắm, đang rất cần tình yêu thương của bố. Bây giờ em không biết phải làm thế nào. Ba cháu ở nhà thì nhờ các bác, các chú, ông bà nội, bà ngoại chăm cho", chị Vàng Thị Mỷ chia sẻ thêm về nỗi lo.

Hiện tại, anh Chơ vẫn đang nằm điều trị tại bệnh viện, ý thức chưa hoàn toàn tỉnh táo, mọi sinh hoạt đều cần sự hỗ trợ của bác sĩ. Tương lai của anh, của gia đình anh đang trở nên mịt mờ hơn bao giờ hết. Cái nghèo đã từng là nỗi lo, giờ đây còn có thêm cả bệnh tật. Gánh nặng giờ đây đè nặng lên đôi vai gầy guộc của chị Vàng Thị Mỷ. Một mình chị không chỉ phải chăm sóc người chồng bệnh nặng ở viện, mà còn phải lo cho ba đứa con thơ ở nhà, tất cả đều đang trong độ tuổi cắp sách đến trường. Đứa lớn nhất mới học lớp 7, đứa nhỏ nhất đang học tiểu học. Chúng cần được ăn no, mặc ấm, cần được đến trường như bao đứa trẻ khác. Nhưng giờ đây, khi trụ cột gia đình đã ngã xuống, ai sẽ là người lo cho chúng?

Mỗi sự giúp đỡ dù nhỏ bé cũng có thể thắp lên hy vọng, mang lại ánh sáng cho tương lai của ba đứa trẻ thơ và giúp anh Chơ có cơ hội hồi phục.

Mọi sự ủng hộ anh Sùng Seo Chơ và gia đình, xin hãy liên hệ với chương trình "Kết nối 54" qua số máy 0243.8255.667.