Hơn chục năm nay, những người già yêu cây cảnh ở xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình đã cùng nhau thành lập Hội sinh vật cảnh của xã và bầu bà Phạm Thị Nhẹn là hội trưởng. Mỗi quý, ngôi nhà nhỏ cùng khu vườn xanh mướt của bà Nhẹn lại trở thành nơi sinh hoạt của hội. “Khi họp hội là chúng tôi cầm tay chỉ việc luôn, mang cây phôi đến cắt, uốn tỉa. Mỗi lần như vậy, các thành viên lại được biết thêm rất nhiều kinh nghiệm phục vụ cho công việc của mình” – Bà Nhẹn cho biết.

Hơn 20 thành viên của Hội sinh vật cảnh ai nấy đều có tình yêu, lòng đam mê, nhiệt huyết với cây cảnh. Ông Nguyễn Như Tuấn là một ví dụ. Gia đình ông có tổng diện tích hơn 7.000m2 gồm nhà ở, sân vườn, ao cá...Nhiều loại cây cảnh có giá trị như: sanh, mộc, nhài, mẫu đơn.... đều do ông tự tay tạo dáng, thế. Mỗi năm gia đình ông có thu nhập từ 1 - 2 tỷ đồng từ sản xuất, kinh doanh cây cảnh.

Theo ông Tuấn, để có những dáng cây ưng ý thì không chỉ vun xới, chăm bón, nắn nót tỉ mỉ tạo dáng, tạo thế cho cây mà quan trọng hơn cả là người trồng phải gửi gắm tâm hồn, tình cảm của mình vào từng gốc cây. Ông tâm sự: “Tôi tự nhân giống tự tìm tòi đủ các loại, loại nào cũng có, 1 ngày nếu không ra vườn là nhớ. Chơi cây cảnh phải “Nhìn kỹ, ngắm lâu, suy sâu nhận xét” mới cảm nhận được vẻ đẹp, cái hay, cái mới của cây như bộ rễ, chồi non của cây”

Yêu thiên nhiên, cỏ cây hoa lá từ rất lâu nhưng phải tới khi nghỉ hưu, bà Bùi Thị Đông mới thực sự dành thời gian chăm chút cho thú vui điền viên này. Mỗi ngày, sau khi đảm đương công việc nội trợ cho cả gia đình, bà Đông lại dành thời gian để chăm sóc, tỉa tót cây. Công việc ấy tạo cho bà một khoảng không gian tĩnh lặng, thư thái. Với bà Đông đó không chỉ là thú vui tao nhã, mà mỗi chậu cây cảnh còn như một “đứa con tinh thần” của mình. Bà tâm sự: “Tôi đã yêu đã thích cây hoa lá từ lâu nhưng khi còn công tác thì không chăm sóc đươc, tuy nhiên nhà lúc nào cũng có hoa, có cây. Ngoài công việc gia đình, cứ lúc rảnh thì tôi lại ra vườn. Với tôi cây cũng như người thân của mình, cây nào héo úa cũng rất buồn”

Theo ông Nguyễn Kim Sáu - Chủ tịch UBND xã Bách Thuận, chơi cây cảnh không chỉ giúp người cao tuổi thư thái về tinh thần, mà còn góp phần giữ cho môi trường cảnh quan nông thôn xanh, sạch hơn và quan trọng là đời sống kinh tế được cải thiện.

Giữa sự ồn ào, náo nhiệt của nhịp sống hiện đại, vườn cây cảnh là những khoảng lặng, giúp người cao tuổi vui thú điền viên, tạo sự thanh thản, nhẹ nhàng trong những tâm hồn đã cằn cỗi./.

Mời nghe bài viết tại đây: