Đôi bàn tay rám nắng, chai sần của người làng biển với nhịp kéo đều đều cắt tỉa những khóm cây. Việc này ông đã cần mẫn làm suốt hơn 20 năm qua, kể từ ngày tự nguyện làm quản trang tại nghĩa trang liệt sĩ xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam mà chẳng đòi hỏi một đồng thù lao. Dù là vào tháng 7 trong cái nắng cháy da hắt xuống làng biển Hà Bình, hay những ngày đông giá rét, ông Hoàng Ngọc Tâm vẫn cặm cụi lau chùi, nhổ cỏ, chăm nom các mộ chí.

Ông Hoàng Ngọc Tâm cho biết, ban đầu, khi thấy ông tự nguyện dọn dẹp, cũng có người nói ra nói vào, người khen, kẻ bảo rảnh rỗi. Ông bỏ ngoài tai tất cả, lặng lẽ làm việc từ tâm mình như một cách để tri ân, tưởng nhớ, để những người đã nằm xuống yên nghỉ và thân nhân ở xa an tâm khi phần mộ liệt sĩ luôn ấm cúng hương khói.

Trong những năm qua, ngày rằm, mùng một thì ông thắp hương để các liệt sĩ đỡ cô quạnh, những đêm mưa gió thì cố chạy lên bật đèn thắp sáng cho nghĩa trang bớt cô quạnh. Để nghĩa trang luôn đẹp, ông trồng thêm hàng cây hoa sữa, chăm bón, tưới nước cho cây xanh trong khuôn viên. Không chỉ vậy, khi lư hương, bóng đèn, cờ phướn… hư hỏng, ông Tâm cũng bỏ tiền túi ra thay thế.

Ngôi nhà của ông Tâm cũng thường xuyên đón thân nhân liệt sĩ từ tận đất Bắc lần theo địa chỉ vào tìm người thân. Họ biết ông làm quản trang nên thường đến nhờ hỗ trợ. Ở nghĩa trang liệt sĩ xã Bình Minh cũng có nhiều ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, danh tính, đôi lúc có người thân từ ngoài Bắc vào tìm. Lúc đó, ông chỉ biết dọn dẹp, chăm sóc thôi chứ không cung cấp được thông tin. Ông giúp họ bằng cách cho nghỉ ngơi miễn phí tại nhà hoặc tìm cách liên lạc với các nơi để tìm hiểu thêm thông tin.

Ông Tâm cho biết, vào những ngày lễ lớn của đất nước, đặc biệt vào tháng 7 tri ân các liệt sĩ, nhiều đoàn học sinh, thanh niên hay các tổ chức đoàn thể lại hướng về nghĩa trang xã Bình Minh, cùng ông chung tay dọn dẹp, chăm sóc cho mộ phần các liệt sĩ thêm ấm cúng, trang nghiêm. Cuộc đời ông Tâm gắn với nghĩa trang liệt sĩ xã Bình Minh. Vợ và con ông cũng rất ủng hộ, thường xuyên giúp dọn dẹp mỗi khi ông đau ốm.

Theo ông Lê Xuân Tới, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, việc ông Hoàng Ngọc Tâm tự nguyện suốt hơn 20 năm qua trông coi, chăm sóc mộ phần các liệt sĩ, tưới nước hàng cây xanh trong khuôn viên nghĩa trang xã là việc làm đáng quý. Chính quyền xã Bình Minh rất trân trọng công việc đầy ý nghĩa của ông Tâm đối với lớp người đã ngã xuống. Để động viên tinh thần và thể hiện tình cảm, vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm, lãnh đạo xã đều đến nhà ông Tâm thăm hỏi, chúc Tết.

Theo Dân trí