Đúng như dự đoán, trận derby diễn ra đầy toan tính với hai thái cực chiến thuật đối lập. Trong khi Công an Hà Nội chủ động dâng cao, kiểm soát bóng để áp đặt lối chơi, thì Thể Công Viettel lại chọn cách lùi sâu phòng ngự, chực chờ thời cơ phản công.
Với thế trận lấn lướt, thầy trò HLV Mano Polking nhanh chóng làm chủ khu trung tuyến và liên tục khoét sâu vào hành lang cánh trái nhờ sự cơ động của Đình Bắc. Dù Công an Hà Nội tạo ra không ít cơ hội trong hiệp 1, nhưng mọi nỗ lực dứt điểm của họ đều vấp phải hệ thống phòng ngự kỷ luật và sự xuất sắc của thủ môn Văn Việt.
Bước sang hiệp 2, Thể Công Viettel bất ngờ đẩy cao nhịp độ, khiến thế trận trở nên cởi mở hơn, tuy nhiên, bước ngoặt lại đến ở phút 68. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài Ngô Duy Lân đã rút thẻ đỏ trực tiếp, truất quyền thi đấu của Đoàn Văn Hậu do pha vào bóng nguy hiểm với Doãn Ngọc Tân.
Rơi vào thế thiếu người, CAHN buộc phải lùi sâu chịu trận. Tận dụng lợi thế hơn người, Thể Công Viettel tràn lên tấn công nhưng lại tỏ ra bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Chấp nhận chơi nhún nhường, song Công an Hà Nội vẫn giữ được sự sắc bén ở những pha phản công.
Tưởng chừng trận đấu sẽ khép lại với tỷ số hòa, thì kịch tính bùng nổ ở phút bù giờ cuối cùng. Phút 90+3, từ đường tạt bóng chuẩn xác của Văn Đô, ngoại binh Stefan Mauk bật cao đánh đầu dũng mãnh hạ gục Văn Việt. Bàn thắng "vàng" này đã mang về chiến thắng nghẹt thở 1-0 cho Công an Hà Nội.
Chia sẻ sau trận đấu, HLV Mano Polking tự hào về ý chí thi đấu của các học trò: “Tấm thẻ đỏ của Văn Hậu đúng là mấu chốt của trận đấu. Từ thời điểm đấy Thể Công Viettel thi đấu chủ động hơn, còn chúng tôi gặp khó khăn hơn trong tình thế chơi thiếu người. Các cầu thủ đã có thể thực hiện cái tinh thần đồng lòng và nỗ lực hết mình làm sao để có được kết quả tốt nhất. Trong thế thiếu người, chúng tôi không thể áp dụng lối chơi như trước và chúng tôi đã tìm cách để có thể ghi bàn và cuối cùng có được bàn thắng. Chiến thắng này thực sự mang nhiều ý nghĩa đối với câu lạc bộ. Mọi người có thể thấy cách tất cả ăn mừng chiến thắng, từ các cầu thủ trên sân, các thành viên ban huấn luyện, cầu thủ dự bị trên băng ghế hay là các cổ động viên trên khán đài. Một chiến thắng mang ý nghĩa như vậy hi vọng sẽ là một bước tiến để chúng tôi thực hiện những nhiệm vụ tiếp theo.”
Trong khi đó, đội trưởng Nguyễn Quang Hải không giấu nổi sự phấn khích khi giành được 3 điểm tại sân Hàng Đẫy: "Giành được chiến thắng là một niềm vui vỡ òa, đặc biệt là ở trên tại sân Hàng Đẫy ở những giây phút cuối cùng thì đấy lại là một cái cảm xúc vô cùng hạnh phúc đối với cá nhân Hải cũng như là toàn thể anh em Công An Hà Nội. Nó minh chứng cho tinh thần chiến đấu không bao giờ bỏ cuộc của toàn đội."
Ở phía bên kia, HLV Velizar Popov của Thể Công Viettel ngậm ngùi thừa nhận sự nghiệt ngã của bóng đá: "Tôi cảm thấy tiếc cho các cầu thủ vì họ đã làm việc rất chăm chỉ. Chúng tôi chỉ mắc một sai lầm phòng ngự duy nhất xuyên suốt cả trận đấu nhưng đáng tiếc nó lại rơi vào giây phút cuối cùng và dẫn đến bàn thua khiến chúng tôi thất bại. Nhưng đó là bóng đá. Các cầu thủ đã cố gắng nỗ lực rất nhiều. Chúng tôi biết rằng sẽ gặp khó khăn bởi CAHN có rất nhiều sự thay đổi trên sân, đặc biệt là trong hiệp 1 nhưng về mặt chiến thuật chúng tôi đã hạn chế được họ, họ không có nhiều cơ hội ghi bàn. Sang Hiệp 2 chúng tôi bắt đầu tốt hơn, rồi sau đó chơi hơn người. Nhưng bóng đá là như thế khi chúng tôi mắc sai lầm thì đã phải trả giá.”
Chiến thắng đầy cảm xúc này giúp CLB Công an Hà Nội đánh dấu trận thắng thứ hai liên tiếp tại V.League 2026/27, qua đó tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 điểm.
