Công an Hà Nội nhập cuộc chủ động và chỉ mất 6 phút để mở tỷ số. Leo Artur tận dụng sai sót của hàng phòng ngự Hà Tĩnh, cướp bóng ngay trước vòng cấm rồi dứt điểm đưa bóng chạm chân hậu vệ đối phương đổi hướng, khiến thủ môn Thanh Tùng không thể cản phá.

Có bàn thắng sớm, đội chủ nhà tiếp tục gây sức ép. Phút 17, Quang Hải dứt điểm đưa bóng trúng xà ngang. Tuy nhiên, Hà Tĩnh không thay đổi cách tiếp cận, vẫn duy trì đội hình thấp, phòng ngự tập trung và chờ cơ hội chuyển trạng thái.

HLV Mano Polking cho biết những khó khăn mà Công an Hà Nội gặp phải đã nằm trong tính toán của ban huấn luyện: “Hà Tĩnh là một đội bóng rất tốt, có những cầu thủ chất lượng và khả năng phòng ngự kín kẽ. Rất khó để xuyên phá một đội bóng chơi lùi sâu, lại có những cầu thủ giàu tốc độ, thể lực ở phía trên. Mỗi khi chúng tôi mất bóng, họ chuyển trạng thái rất nhanh. Chúng tôi luôn nhắc các cầu thủ phải giữ bình tĩnh.”

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không chỉ tập trung phòng ngự mà còn tạo ra một số tình huống phản công nguy hiểm. Phút 35, Trọng Hoàng thoát xuống bên cánh phải rồi chuyền ngược để Atshimene đưa bóng vào lưới. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định tiền đạo của đội khách đã việt vị và không công nhận bàn thắng.

Sang hiệp hai, Hà Tĩnh đẩy cao đội hình và có thời điểm gây sức ép đáng kể lên khung thành Nguyễn Filip. Đội khách từng tung ra ba cú dứt điểm liên tiếp trong một tình huống lộn xộn, nhưng không thể đưa bóng vào lưới.

Không tận dụng được cơ hội, Hà Tĩnh phải nhận bàn thua thứ hai ở phút 82. Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh thoát xuống bên cánh phải trước khi căng ngang để Alan đệm bóng vào lưới trống, ấn định chiến thắng 2-0 cho Công an Hà Nội.

HLV Phan Như Thuật thừa nhận đội chủ nhà giành chiến thắng xứng đáng, nhưng vẫn ghi nhận tinh thần thi đấu của các cầu thủ Hà Tĩnh: “Theo tôi, Công an Hà Nội giành chiến thắng là xứng đáng. Tuy nhiên, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hôm nay cũng đã thi đấu một trận rất tốt. Rất đáng tiếc là nếu may mắn hơn một chút, chúng tôi đã có thể ghi được bàn thắng sớm và trận đấu có thể diễn ra theo hướng khác.”

Bên cạnh hai bàn thắng, sự chắc chắn của hàng phòng ngự cũng góp phần quan trọng giúp Công an Hà Nội bảo toàn lợi thế. Trong đó, Adou Minh tiếp tục nhận được sự tin tưởng của HLV Mano Polking khi đối đầu đội bóng cũ: “Adou Minh là một trong những cầu thủ hay nhất của chúng tôi trong những trận vừa qua. Cách cậu ấy chơi hiện nay khác hoàn toàn so với khi ở Hà Tĩnh. Cậu ấy không chỉ phòng ngự tốt mà còn tham gia triển khai bóng từ sân nhà và dâng cao hơn. Chúng tôi rất hài lòng với sự tiến bộ của cậu ấy.”

Chiến thắng 2-0 giúp Công an Hà Nội giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân. Dù vậy, những khó khăn trước lối chơi chặt chẽ của Hà Tĩnh cũng là bài kiểm tra cần thiết đối với nhà đương kim vô địch trong chặng đường dài của mùa giải mới.