Ông Tòng Văn Bánh, có nhiều năm đảm nhiệm cương vị Bí thư Chi bộ bản Pá Khoang, xã Mường Và, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. Xã biên giới khó khăn, có hàng chục kilômet đường biên giới, 6 dân tộc anh em cùng sinh sống, tình hình an ninh trật tự rất phức tạp. Ông cùng Chi bộ phối hợp với Bộ đội Biên phòng động viên, hướng dẫn bà con áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế và tuyên truyền nhận biết âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch; vận động bà con không nghe theo kẻ xấu, không vượt biên trái phép; sống hòa thuận, giữ gìn mối đại đoàn kết dân tộc, an ninh chính trị ở khu vực biên giới; được Bộ đội Biên phòng, lãnh đạo địa phương đánh giá cao.

Ông Đỗ Thanh Khôi, 72 tuổi, 45 năm tuổi đảng, Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Việt Thành, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, kiêm Bí thư Chi bộ nhiều năm liền. Sau khi sáp nhập thôn, ông được bầu làm Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận. Năm 2019 được bầu thêm chức Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc (MTTQ) xã. Ông luôn gương mẫu đi đầu thực hiện mọi chủ trương chính sách, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn trong công tác. Tích cực đóng góp ý kiến xây dựng Đảng bộ, chính quyền, MTTQ cùng các đoàn thể địa phương. Hằng năm, Chi bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh; ông được BCH Đảng bộ tỉnh tặng Bằng khen Bí thư Chi bộ tiêu biểu.

Cụ Nguyễn Kim Mai, mẹ liệt sĩ, 83 tuổi, 55 năm tuổi đảng ở phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Sau 39 năm công tác được nghỉ hưu, lại được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ liên tục trong 30 năm. Cụ chia sẻ, để luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tôi đã nghiêm túc, kiên trì cùng tập thể Chi ủy phối hợp với các đoàn thể, nhất là Chi hội người cao tuổi triển khai chương trình công tác hằng tháng, quý, năm. Vận động 5 gia đình thực hiện việc di chuyển bàn giao mặt bằng đúng thời gian quy định để thực hiện dự án dân sinh mà không phải cưỡng chế, tiết kiệm cho Nhà nước hàng tỷ đồng. Cụ đã phát huy vai trò làm chủ để chăm lo đời sống cho dân, nhất là các gia đình hoàn cảnh khó khăn khi người thân qua đời không có điều kiện lo tang lễ.

Là CCB, cán bộ cao cấp quân đội, nghỉ hưu năm 2006, về địa phương, Thượng tá thương binh Đỗ Văn Triệu (phường Yên Thế, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) lại được tín nhiệm bầu vào các chức vụ Chi ủy viên, Trưởng ban Công tác Mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng dân phố, Chi hội trưởng người cao tuổi, Chi hội trưởng Khuyến học và Nạn nhân chất độc da cam/điôxin. Từ năm 2015 đến nay, ông được bầu thêm chức Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi phường. Ở cương vị nào ông cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị do ông phụ trách đều là điểm sáng của phường và thành phố; được các cấp các ngành tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Bí thư Đảng ủy xã Đắk N’Drung, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông, Già làng Điểu Gót, 71 tuổi tuyên truyền, vận động nhân dân các dân tộc đoàn kết, yên tâm làm ăn, tích cực sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Năm 2001, ông trực tiếp cùng cấp ủy vận động 74 người có ý định vượt biên và nhiều người nhẹ dạ cả tin nghe lời kẻ xấu quay lại làm ăn chính đáng; phân công cán bộ theo dõi các đối tượng; tuyên truyền đến từng người, từng hộ, đặc biệt là người cao tuổi vận động con cháu, người thân trong gia đình dòng họ không nghe, không theo lời kẻ xấu xuyên tạc.

Ông Lê Văn Thành, 73 tuổi, Chi hội trưởng người cao tuổi ấp 23, xã Phong Thạnh, thị xã Giá Rai, tỉnh Kiên Giang. Ngoài nhiệm vụ tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, người cao tuổi tham gia thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới, ông còn tự ươm trên 1.000 cây hoàng yến để Chi hội trồng 2 bên lề đường giao thông nông thôn, được Thị ủy, UBND thị xã tuyên dương.

Để phát huy kinh nghiệm, trí tuệ của người cao tuổi, các cấp chính quyền, tổ chức hội cần chủ động tham mưu, phối hợp, tin tưởng và tạo điều kiện về vật chất, tinh thần, hỗ trợ hoạt động hiệu quả. Bên cạnh đó cũng cần tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện Luật người cao tuổi, các chủ trương, chính sách đối với người cao tuổi; chăm lo phụng dưỡng, kịp thời động viên người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc.

(Theo hoinguoicaotuoi.vn)