Người thương binh già "dán báo" làm đẹp khu dân cư
Ở tuổi gần 80, điều ông Nguyễn Văn Tích ở khu dân cư số 12, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội tự hào nhất chính là "góc bảng tin" mà ông dày công chăm sóc, duy trì suốt gần 20 năm qua. Là thương binh, phơi nhiễm chất độc da cam ở chiến trường, mỗi khi trái gió trở trời thương tật hành hạ khiến cả người ông đau nhức. Thế nhưng người lính dũng cảm năm nào vẫn say sưa với công việc mà như ông nói là “rất gần gũi và cần thiết, không chỉ cập nhật thông tin cho nhân dân khu phố mà còn giáo dục về văn hóa đọc cho lớp trẻ”. Niềm vui lúc này của ông Nguyễn Văn Tích không gì hơn là nhìn thấy bảng tin sinh động, khang trang thêm mỗi ngày (Đời như cổ tích 8/12/2018)
