Người tốt liệu có đơn độc?
Mới đây câu chuyện gây quỹ từ thiện để chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ của MC Phan Anh và phản ứng của một nam hành khách khi đánh trả kẻ hành hung một nữ nhân viên hàng không, đã nhận được không ít sự ủng hộ của cộng đồng mạng và dư luận xã hội. Thế nhưng đằng sau những hành động nhân văn tưởng như được tôn vinh ấy giờ đây lại đang phải đối mặt với sự nghi ngờ, đố kỵ thậm chí còn có thể sẽ vướng phải những rắc rối về mặt pháp lý. Liệu rằng những rào cản này có khiến con người ta trở nên vô cảm khi gặp phải cảnh bất bình trong xã hội và trước nỗi đau của người khác? Làm thế nào để mỗi người tốt không cảm thấy đơn độc trên hành trình làm những việc thiện, việc nhân nghĩa? Đây là nội dung được chúng tôi bàn luận trong chương trình Diễn đàn Các vấn đề xã hội (2/11/2016) cùng vị khách mời: PGS.TS Vũ Hào Quang, Nguyên Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu dư luận xã hội và bạn Khuất Hoàng Lâm, Sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
