17 năm trước, ngày 31/1/2004, ca ghép gan đầu tiên cho Nguyễn Thị Diệp được diễn ra tại Bệnh viện Quân y 103. Đây là ca ghép được coi là lịch sử đối với chuyên ngành ghép tạng ở nước ta. Người cho gan là bố em - anh Nguyễn Quốc Phòng, lúc đó 31 tuổi. Người chỉ huy kíp mổ lịch sử năm đó là GS.TS Lê Thế Trung, dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Nhật Bản. Ca mổ ngày hôm đó kéo dài 16 giờ.

Sau ca ghép gan năm 2004, sức khỏe của Diệp dần ổn định, em tiếp tục đi học và tốt nghiệp Trung cấp Quân y, sau đó được nhận vào chính nơi đây làm việc. Nhưng một năm trở lại đây sức khoẻ của Diệp chuyển biến xấu, men gan tăng cao và xơ gan, em phải nằm viện điều trị. Các bác sĩ đã tính đến chuyện ghép gan cho em một lần nữa. Nhưng phép màu chưa kịp đến thì sáng nay (29/11) em đã qua đời. Được biết chỉ còn ít ngày nữa Diệp sẽ bước vào bước vào đợt điều trị tiếp theo để chờ được ghép tạng lần hai.