Khi dịch Covid bùng phát trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên (36 tuổi, Ban Chỉ huy quân sự TP. Thủ Đức, Bộ Tư lệnh TPHCM) và đồng đội được giao rất nhiều nhiệm vụ trong đó có nhiệm vụ bàn giao tro cốt cho các gia đình.

Một lần bàn giao tro cốt của chị Nguyễn Thị Ngọc Nga nạn nhân Covid-19 của phường Tân Phú, TP Thủ Đức, khi đưa tro cốt của chị Nga về dãy nhà trọ thì người bước ra cửa, chìa đôi tay đón nhận lại là một cô bé 4 tuổi khiến vị thiếu tá chết lặng. "Cả dãy nhà trọ đó ai cũng nhiễm bệnh hết, kể cả cháu Châu cũng đang bị bệnh. Khi đó tôi mới nghĩ nếu tôi quay lưng đi thì cháu Châu sẽ như thế nào?" - anh Kiên nhớ về khoảnh khắc đầu tiên gặp bé Phạm Thị Bảo Châu.

Ngay lập tức, Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên đưa Bảo Châu vào khu cách ly tập trung phường Tân Phú. Đồng thời, nhờ tất cả đầu mối để có thể tìm gia đình bé. Một tháng sau, nhờ vài dữ kiện lờ mờ từ hàng xóm, sự giúp đỡ của đồng đội, thiếu tá Kiên tìm được thông tin về Đình Huy và Bảo Ngọc - 2 anh chị 10 tuổi, 8 tuổi của Bảo Châu là tại phường 8, quận 4. Từ đó, anh Kiên nhận đỡ đầu 3 đứa trẻ.

Mãi một thời gian sau, Bảo Ngọc mới chủ động lại gần vị Thiếu tá, thủ thỉ: "Từ nay chú Kiên ơi! Con gọi chú bằng Ba nha. Con không có ba, con muốn có ba để được yêu thương". Người đàn ông đã khóc trong hạnh phúc.

Vậy là từ ngày gia đình có thêm thành viên mới, anh Kiên cũng bận rộn hơn rất nhiều. Thiếu tá Kiên khẳng định anh sẽ "bằng mọi cách ưu tiên việc học hành cho cháu đến nơi đến chốn". Cứ đến cuối tuần, anh lại đi xe máy hơn 10 km đến thăm các cháu, hoặc đón các cháu lên nhà chơi. Anh mua sách vở, quần áo, xin máy cũ cho Ngọc và Huy học online.

Tết này, 3 anh em Đình Huy, Bảo Ngọc, Bảo Châu không còn được quây quần bên mẹ, nhưng bằng tất cả sự nỗ lực của mình, ba Kiên muốn bù đắp những thiếu thốn về tình cảm cho các con.