Chị Nguyễn Thị Hương (SN 1983) là điều dưỡng tại Khoa Thận tiết niệu, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh). Trong bối cảnh dịch cấp bách tại Bắc Giang, đặc biệt là tại một số khu công nghiệp, chị Hương đã cùng 199 y, bác sĩ và điều dưỡng khác lên đường tiếp sức cho Bắc Giang chống dịch.

Để yên tâm đến điểm nóng Bắc Giang, chị Hương và nhiều chị em khác trong đoàn phải gác lại chuyện gia đình, gác lại những bữa cơm nóng, những khoảng không gian quen thuộc để lên đường.

Điểm đến của chị Hương cùng đoàn chính là Khu công nghiệp Quang Châu, tại huyện Việt Yên, Bắc Giang – nơi mà ca lây nhiễm ở ngưỡng 2 con số mỗi ngày.

Sáng 17/5, chị Hương cho biết, đoàn vừa hoàn thành nhiệm vụ lấy 5.000 mẫu xét nghiệm ở Khu công nghiệp Quang Châu. Vì để có kết quả xét nghiệm nhanh nhất nên công tác lấy mẫu được tiến hành xuyên đêm đến gần sáng.

Chị Hương kể, ngày đến Bắc Giang (15/5), khi vừa đặt chân đến khách sạn, đoàn chỉ có thời gian nghỉ ngơi khoảng hơn 1 giờ là lên đường đi lấy mẫu cho công nhân trong Khu công nghiệp Quang Châu. "Hai đêm lên đây là hai đêm ngủ chập chờn vì hôm nào cũng phải đi lấy mẫu đến hơn 2h sáng", chị Hương tâm sự.

Là người phụ nữ chăm lo cho gia đình từ bữa ăn, giấc ngủ nhưng trong hơn 1 năm qua, khi dịch COVID-19 vào Việt Nam và có nhiều đợt dịch diễn biến phức tạp, chị Hương tạm gác lại tất cả để chống dịch.

"Anh xã làm trong nghề xây dựng, rất bận, có những hôm đi từ sáng đến tối mịt mới có mặt ở nhà; ông bà nội ngoại thì cũng đều hơn 80 tuổi rồi nên bình thường, chuyện gia đình đều một tay tôi lo. Bây giờ, tất cả đều phụ thuộc vào một tay chồng. Trước khi đi, tôi cũng chuẩn bị cơm nước và mua ít đồ dùng cho bố con trong những ngày mình đi vắng. Con trai lớn nhà tôi thi lên lớp 10 ngày 12/6 tới này. Còn bạn nhỏ thì chuẩn bị vào lớp 1. Ngày chia tay chỉ biết động viên con ôn tốt, thi tốt để mẹ yên tâm và hoàn thành công việc", chị Hương cho hay.

Ở những đợt dịch trước, chị Hương cũng đã có khoảng nửa tháng (chưa kể thời gian cách ly) đến tâm dịch Đông Triều (Quảng Ninh), còn chuyến tiếp sức cho đồng nghiệp ở Bắc Giang lần này, chị Hương xác định chưa biết ngày về.

Bác sĩ Nguyễn Thị Oanh tại khoa Hồi phục chức năng, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí cũng tương tự. Ngày lên đường chi viện cho vùng dịch Bắc Giang, chị Oanh chỉ có thể ôm hôn con gái trong vội vàng.

Những ngày qua, không chỉ Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái Bình chi viện y, bác sĩ đến Bắc Giang chống dịch, chiều 16/5, "Đội đặc nhiệm" của Thủ đô gồm 20 y, bác sỹ, nhân viên y tế ưu tú của Hà Nội cũng lên đường tiếp sức cho đồng nghiệp tại các vùng dịch của tỉnh Bắc Giang. Tất cả đều mang tinh thần sẵn sàng nhất, mạnh mẽ nhất để chung tay giúp Bắc Giang sớm ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh.