Kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài 4 ngày và khá bất ngờ là số lượng người dịch chuyển trong những chuyến đi xa không quá nhiều, thay vào đó, người dân lại thích nghỉ dưỡng quanh khu vực mình sinh sống hoặc các vùng phụ cận. Năm nay, các thành phố lớn, trong đó đặc biệt thủ đô Hà Nội vẫn là một trong những điểm “nóng” thu hút sự quan tâm của mọi đối tượng khi muốn đi chơi hay nghỉ xả hơi trong dịp lễ này.

Không phải ngẫu nhiên mà mùa thu Hà Nội lại khiến lòng người say đắm đến thế. Sắc thu Hà Nội đẹp đến nao lòng, những con đường rợp lá vàng bay, hương hoa sữa, hoa hoàng lan vương khắp những con phố cùng các thức quà bình dị khiến mỗi người thêm yêu, thêm nhớ Hà Nội. Nếu các bạn muốn “la cà” để cảm nhận hương sắc mùa thu qua những món ngon nơi phố thị, Thực khách thông thái mời các bạn cùng phóng viên Mai Hương VOV2 và chị Đặng Vân Trang -một food blogger nổi tiếng trên mạng xã hội dạo một vòng các con phố Hà Nội.

Để làm các thực khách thông thái thật quá đơn giản. Trong vài ngày tới, các bạn hãy lên xe và dạo một vòng các ngõ ngách Hà Nội, ngoài việc tha hồ ngắm phố phường và chụp ảnh lưu giữ khoảnh khắc thu, các bạn còn có cơ hội “lê la” những quán hàng để thưởng thức món ăn đặc trưng Hà Nội.