“Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc/ Bước chân dồn vang, trên đường gập ghềnh xa…”. GS.TS Lê Ngọc Thành – Giám đốc Bệnh viện E cùng tập thể các thầy thuốc Bệnh viện E cất ca vang Quốc ca khi tiễn 45 bác sĩ, điều dưỡng tham gia đoàn công tác chi viện cho tuyến đầu chống dịch TP. HCM.

Chuyến xe đưa các bác sĩ, điều dưỡng của đoàn công tác rời Bệnh viện. GS.TS Lê Ngọc Thành bắt tay và động viên từng bác sĩ, điều dưỡng của đoàn công tác với lời dặn dò: “Các em giữ gìn sức khỏe. Chăm sóc bệnh nhân thật tốt…chúng ta tạm chia tay nhé”. Riêng đối với TS.BS Phan Thảo Nguyên – trưởng đoàn công tác, GS Thành còn căn dặn thêm: “Vào đó, nhớ chăm lo đến đời sống của các bác sĩ, điều dưỡng, cả về vật chất lẫn tinh thần. Sau mỗi ngày làm việc phải họp lại lắng nghe tâm tư, suy nghĩ của các bác sĩ, điều dưỡng. Rút kinh nghiệm trong công việc hằng ngày và khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt công việc, nhằm chia sẻ những khó khăn vất vả cho các đồng nghiệp nơi tuyến đầu chống dịch, sớm chữa khỏi nhiều bệnh nhân để họ có thể sớm quay trở về cộng đồng…”. Còn nhiều lắm những lời dặn dò mà GS Thành muốn gửi tới các bác sĩ, điều dưỡng trong đoàn công tác…

Có lẽ, đối với nhiều thầy thuốc ở Bệnh viện E đã trải qua rất nhiều chuyến công tác, nhưng dường như đây là chuyến công tác chứa đựng nhiều xúc động. Có bác sĩ chia sẻ, đây sẽ là những trải nghiệm khó quên nhất trong cuộc đời làm thầy thuốc của mình. Bởi họ được cống hiến sức lực để cứu sống người bệnh khỏi đại dịch nguy hiểm này. Có những điều dưỡng trẻ háo hức đến mất ngủ cả đêm. Họ không ngại khó, ngại khổ tham gia đoàn công tác với mong muốn là đóng góp công sức nhỏ bé của mình sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Các bác sĩ, điều dưỡng đoàn công tác lên đường trong sự tràn ngập tình yêu thương của các đồng nghiệp ở lại. Những người ở lại vẫy tay chào với lời chúc: “Tạm chia tay nhé, hẹn gặp lại… Hà Nội yêu dấu!”.