Vào đêm qua và rạng sáng nay (6/10), tiếp nối kịch tính và hấp dẫn của Champions League, Europa League đã diễn ra loạt trận thứ 2 vòng bảng. Liverpool bước vào cuộc đối đầu với Union SG (Bỉ) trên sân Anfield. Mãi đến những phút cuối hiệp 1, Gravenberch mới ghi bàn mở tỷ số cho đại diện nước Anh. Bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 diễn ra ở phút bù giờ thứ hai của hiệp 2. Jota kết thúc một pha phản công tốc độ của The Kop bằng cú dứt điểm chéo góc thành bàn. Đánh bại Union SG, Liverpool củng cố ngôi đầu bảng E với 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận. Xếp vị trí thứ 2 bảng E là Toulouse với 4 điểm sau khi đánh bại LASK ở trận đấu cùng giờ. Trong khi đó, Union SG vẫn chỉ có 1 điểm và đứng ở vị trí áp chót.

Tại bảng A, West Ham đến làm khách trên sân của CLB Freiburg. Ngay ở phút thứ 8, Paqueta có cú đánh đầu mở tỷ số cho đại diện nước Anh sau đường chuyền của Bowen. Ngay đầu hiệp 2, Freiburg tìm được bàn gỡ hòa do công của Sallai (49') nhưng cuối cùng đội bóng nước Đức vẫn không tránh được thất bại. Phút 66, đội chủ nhà để cho Aguerd dứt điểm cận thành mang về bàn thắng thứ 2 cho West Ham. Giành chiến thắng chung cuộc, Westham có được 6 điểm dẫn dầu bảng A, xếp thứ 2 là Freiburg với 3 điểm. Trong khi đó, một đại diện nước Đức khác là Bayern Leverkusen đã giành chiến thắng 2-1 trước CLB Molde, qua đó đứng đầu bảng H với 6 điểm tuyệt đối.

Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Brighton sau 2 thất bại liên tiếp trước Chelsea và Aston Villa tưởng như sẽ lại gục ngã khi làm khách của Marseille. “Chim mòng biển” khởi đầu không tốt khi để Mbemba và Veretout ghi liền 2 bàn cho Marseille chỉ trong khoảng thời gian từ phút 19 đến 20. Phút thứ 54, Gross gỡ lại 1 bàn để nhen nhóm hy vọng kiếm điểm cho các vị khách Brington. Khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn 2 phút, Jao Pedro đã giúp Brighton thoát hiểm khi thực hiện thành công quả 11m gỡ hòa 2-2. Dù không thua, song Brighton vẫn chỉ xếp cuối bảng B với 1 điểm kiếm được sau 2 lượt trận.

Cũng ở lượt đấu này, AS Roma giành chiến thắng đậm đà 4-0 trước CLB Servette của Thụy Sỹ. Lukaku là người mở tỷ số cho đại diện nước Ý ở phút thứ 21. Các bàn thắng còn lại của Roma đều được ghi trong hiệp 2 và được hoàn tất chỉ trong 13 phút, Andrea Belotti lập cú đúp ở các phút 46 và 59, xen giữa là pha lập công của Pellegrini ở phút 52. Đánh bại Servette, AS Roma vẫn tạm đứng thứ 2 tại bảng G do kém đội đầu bảng Slavia Prague về hiệu số bàn thắng bại dù cùng có 6 điểm.