Đội bóng số một châu lục hiện tại kiểm soát bóng 58%, ít hơn so với dự đoán. Đôi bên lần lượt có 739 và 529 đường chuyền, với tỷ lệ thành công 86,7% và 81,5%. Dĩ nhiên, đương kim Á quân châu Á thể hiện sự vượt trội qua thống kê dứt điểm, 15 lần và 7 đi trúng đích, so với 6 cú kết thúc và 3 trúng đích của ĐT Việt Nam. Về phía đội bóng áo đỏ, đáng chú ý là thống kê thẻ phạt là 0, “điểm cộng” để tính điểm fair-play. “Đội tuyển Việt Nam ghi được hai bàn thắng, đồng thời là không phải nhận một thẻ phạt nào cả. Chúng tôi vẫn hướng tới mục tiêu đã đặt ra từ đầu giải. Đó là làm thế nào để tối thiểu giành được vị trí thứ 3 tốt nhất, còn cao hơn là xếp nhì bảng. Chính vì vậy mà tôi nghĩ đến tỷ số thua 2-4 có ích hơn rất là nhiều cho chúng tôi hơn là một tỷ số thua cách biệt 0-2 chẳng hạn” - HLV Troussier nêu rõ.

Trận này, vị chiến lược gia 69 tuổi tiếp tục sử dụng hàng loạt gương mặt U23 như Minh Trọng, Tuấn Tài, Thái Sơn, Văn Khang, Văn Trường và đặc biệt là Đình Bắc. Pha bay người đánh đầu ngược của chân sút sinh năm 2004 vào lưới ĐT Nhật Bản khá giống bàn thắng của Công Vinh vào lưới ĐT Thái Lan ở chung kết lượt về AFF Cup 2008. “Pha ghi bàn của Đình Bắc đẹp hơn của tôi vì nó làm tung lưới Nhật Bản. Đó là một tình thế ghi bàn rất khó, nhưng cậu ấy đã làm được. Ngoài việc ghi bàn vào lưới Nhật Bản, cầu thủ Việt Nam còn có thời điểm khiến đối thủ toát mồ hôi. Nhật Bản đã khiến các đội bóng châu Âu mệt mỏi, thậm chí từng thắng Đức, Tây Ban Nha ở World Cup 2022 và mới đây lại đánh bại Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Canada, Peru... ở giao hữu. Điều đó cho thấy việc Việt Nam ghi được bàn và thua 2-4 là một trận đấu được nhiều hơn mất" - cựu tuyển thủ Công Vinh chia sẻ.

Bên cạnh cách biệt “chấp nhận được” về mặt tỷ số, lối chơi của ĐT Việt Nam là điểm đáng ghi nhận khi tự tin giữ bóng, phối hợp nhịp nhàng, dù trước mặt là đối thủ xếp trên tới 77 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. “Thực sự mà nói thì tôi không ngờ rằng ĐT Việt Nam có thể ghi được 2 bàn thắng vào lưới ĐT Nhật Bản, và có thời điểm dẫn trước 2-1. Và có đôi lúc ở trong hiệp một, họ khiến các cầu thủ Nhật Bản lúng túng. Đó là một trong những điều mà chúng ta không nghĩ ra trước trận đấu này, và những gì diễn ra sau đó cũng cho chúng ta thấy đẳng cấp vượt trội của ĐT Nhật Bản. Dẫu vậy, tôi nghĩ rằng đây là trận đấu cực lỳ đáng xem của ĐT Việt Nam, trong nhiều trận đấu vừa qua” – cựu tuyển thủ Phạm Như Thuần nhận xét.

Đội hình nhiều cầu thủ trẻ của HLV Troussier nhập cuộc tự tin, giữ bóng và phối hợp nhịp nhàng để hạn chế sức mạnh của đối phương. Các gương mặt U23 mới lần đầu ra sân chơi số một châu lục nhưng đã chững chạc đến như vậy, không phải là điều đơn giản. HLV Troussier đã truyền được sự tự tin và lối chơi rõ ràng, còn các cầu thủ thực hiện khá trơn tru.

“Chúng ta nhận bàn thua đầu tiên từ tình huống ra vào không thực sự hợp lý của Nguyễn Filip, nhưng chúng ta hiểu rằng khi phải đối đầu với nhiều cầu thủ đẳng cấp thế giới như của Nhật Bản thì áp lực tâm lý là điều đương nhiên. Với Nguyễn Filip, đây là trận đấu chính thức đầu tiên của anh trong màu áo ĐT Việt Nam, thì những sai sót cá nhân đôi khi nó vẫn xảy ra, như của Thái Sơn, như của Thanh Bình, hay của Tuấn Tài. Nhưng nhìn chung thì chúng ta đã chơi rất tự tin. Sau bàn thua không hề có sự e ngại nào cả. Tôi thấy là cho đến cuối trận, chúng ta vẫn dám chơi theo cách của mình, không hề bị cuốn theo lối chơi, vẫn đảm bảo được chiến thuật và sự tự tin” – BLV Lê Minh nhìn nhận.

Khác hoàn toàn dự đoán về “trận ra quân đại bại”, kịch bản thua đậm 0-5 hay 1-6 đã không xảy ra. Những thu hoạch tích cực sau trận mở màn là bàn đạp để "giải quyết" trận đấu thứ hai gặp ĐT Indonesia. “Chắc chắn là chúng ta hy vọng đạt 3 điểm. Với Indonesia, không chủ quan đâu, nhưng chúng ta thấy rằng thời điểm này đã có sự cách biệt rồi. nhưng làm sao chúng ta kiểm soát bóng nhiều hơn, phương án tấn công đa dạng hơn. Mục tiêu của ĐT Việt Nam là đứng thứ hai của bảng đấu, hoặc đứng thứ ba, phải có 3 điểm trước Indonesia, sau đó mới có sự tính toán trước Iraq” – BLV Quang Long cho biết.

Ngày 19/01, ĐT Việt Nam chạm trán ĐT Indonesia. Trận đấu này bắt đầu vào lúc 21h30 trên sân Al Khalifa.