Trước chặng đua này, hầu hết các danh hiệu của cuộc đua như Áo vàng, Áo xanh, Áo trắng và Áo chấm đỏ xem như ngã ngũ nhưng chặng đua từ An Giang về Tiền Giang vẫn diễn ra đầy sôi nổi và hấp dẫn khi các tay đua của các đội chưa có danh hiệu quyết tâm “săn” giải thưởng dọc đường lẫn thắng chặng với những phần thưởng giá trị cao. Ở điểm giải thưởng dọc đường đầu tiên, Lê Minh Tuấn (Vinama TP.HCM) về nhất, Nguyễn Văn Bình (TP.HCM New Group) về nhì và Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc Trời) về ba.

Thêm cuộc tấn công mạnh mẽ giúp tốp 9 tay đua thoát đi thành công, hướng đến giải thưởng dọc đường thứ hai (Sprint 2), Hà Kiều Tấn Đại (Nhựa Bình Minh – Bình Dương) bứt phá thành công về nhất, Trần Nguyễn Minh Trí (Dược Domesco Đồng Tháp) hạng nhì, Baasankhuu (Đồng Nai) hạng ba. Tốp đi đầu không ảnh hưởng đến các danh hiệu chung cuộc nên các tay đua Tập đoàn Lộc Trời chỉ canh phía sau với khoảng cách trên dưới 3 phút. Cuối cùng ngoại binh người Mông Cổ Baasankhuu (Đồng Nai) cùng Nguyễn Trúc Xinh (TP.HCM New Group) thoát khỏi được tốp này để “song mã” hướng về đích.

Hơn 10 km cuối, các tay đua đội Dược Domesco Đồng Tháp, Dopagan Đồng Tháp chủ động kéo đoàn đông rượt đuổi hai tay đua đi đầu để tạo cơ hội cạnh tranh thắng chặng cho Trần Tuấn Kiệt. Tuy nhiên nỗ lực của Nguyễn Trúc Xinh và Baasankhuu giúp họ về đích thành công. Tay đua người Mông Cổ với khả năng bộc phá tốc độ tốt hơn nên vượt qua Nguyễn Trúc Xinh, mang về cho đội Đồng Nai chiến thắng chặng đầu tiên ở cuộc đua năm nay. Trúc Xinh về hạng nhì và Nguyễn Văn Bình cán đích hạng ba.

Về đích cùng tốp đông sau 2 tay đua đi đầu 1 phút 25 giây, Petr Rikunov bảo vệ thành công danh hiệu Áo vàng cho tay đua có thời gian thi đấu ít nhất và áo xanh – vua nước rút. Nguyễn Thắng (Vinama TP. HCM) bảo vệ thành công áo cam, VĐV ấn tượng cho tay đua Việt Nam có thành tích tốt nhất. Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) giữ danh hiệu Áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc. Ngày mai (29/4), các tay đua tranh tài chặng 24 cũng là chặng đua áp chót từ TP. Mỹ Tho (Tiền Giang) đi Tây Ninh dài 134 km.