Hậu vệ Trương Tiến Anh khẳng định toàn đội không hề bận tâm đến "dớp" buồn trước Malaysia tại các trận bán kết AFF/ASEAN Cup trước đây. Anh nhấn mạnh những thống kê quá khứ không mang tính quyết định; thay vào đó, ĐT Việt Nam đang dồn 100% sự tập trung để sẵn sàng đối mặt với những thử thách khó lường trong chuyến làm khách sắp tới.

"Trước trận đấu tôi nghe nhiều người thống kê và nói về quá khứ chúng ta chưa vượt qua nhưng mà điều đấy tôi và toàn đội cũng không quan tâm lắm. Vì gặp đối thủ nào, chúng ta cũng phải chiến đấu. Vì vậy, toàn đội đang rất tập trung và quyết tâm với trận đấu lượt đi trên đất Malaysia." - Tiến Anh chia sẻ.

Là sản phẩm đào tạo ưu tú của Thể Công - Viettel và hiện khoác áo CLB Ninh Bình, Trương Tiến Anh sinh năm 1999 đang là trụ cột cánh phải của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik. Nhận định về Malaysia, anh cho biết ban huấn luyện đã mổ xẻ rất chi tiết lối chơi của đối thủ này.

"Malaysia là một đối thủ rất khó chịu, đặc biệt là khi họ được đá trên sân nhà. Toàn đội đã chuẩn bị và cũng phân tích chi tiết điểm mạnh, điểm yếu của họ. Cả đội đặt quyết tâm cao nhất, cố gắng làm sao mang niềm vui về cho đất nước." - Tiến Anh cho biết thêm.

Để chuẩn bị cho chuyến làm khách đầy sóng gió lần này, HLV Kim Sang Sik đang ra sức củng cố lại hệ thống phòng ngự. Trong các buổi tập gần đây, chiến lược gia người Hàn Quốc liên tục đúc kết và nắn chỉnh những sai số cho tuyến dưới. Bày tỏ về quan điểm khi ĐT Việt Nam được đánh giá cao hơn, Tiến Anh nhận định: "Đến vòng bán kết rồi thì tôi nghĩ không có đội nào cửa trên, hay đội nào cửa dưới. Đó chỉ là nhận định của huấn luyện viên đội Malaysia thôi. Toàn đội luôn tôn trọng mọi đối thủ nên khi ra sân chúng tôi luôn chiến đấu hết mình."

Trận bán kết lượt đi ngày 16/8 sẽ diễn ra trên sân Kuala Lumpur thay vì "chảo lửa" Bukit Jalil quen thuộc. Dù có sức chứa khiêm tốn hơn, nhưng điều kiện mặt sân hẹp và chất lượng cỏ được dự báo sẽ gây ra nhiều trở ngại cho lối chơi kiểm soát, ban bật của ĐT Việt Nam.

Nhìn nhận thẳng thắn về rào cản này, Tiến Anh chia sẻ: "Đây là khó khăn cho chúng ta nhưng là lợi thế cho Malaysia, vì chúng ta phải thi đấu trên mặt cỏ lá và sân nhỏ hơn. Nhưng tôi hy vọng toàn đội sẽ thích nghi tốt và thi đấu thật tốt trên sân Kuala Lumpur."

Về mặt nhân sự, Văn Vĩ chỉ bị xước nhẹ ngoài da, qua đó giúp ĐT Việt Nam có được lực lượng sung mãn nhất. Đặc biệt, trước buổi tập chiều 12/8, toàn đội đã tri ân đội trưởng Nguyễn Quang Hải. Với cột mốc 84 lần khoác áo ĐTQG, Quang Hải chính thức xô đổ kỷ lục của đàn anh Lê Công Vinh. Việc trao tặng chiếc áo số 84 không chỉ tôn vinh hành trình cống hiến bền bỉ của Quang Hải mà còn là liều "doping tinh thần" to lớn, tiếp thêm sức mạnh cho toàn đội trước thềm đại chiến.

Theo kế hoạch, ngày 13/8, ĐT Việt Nam sẽ lên đường sang Kuala Lumpur. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần lên cao, thầy trò HLV Kim Sang Sik quyết tâm giành kết quả tốt nhất ở trận bán kết lượt đi (diễn ra vào lúc 20h ngày 16/8, giờ Việt Nam) trước khi trở về sân nhà Mỹ Đình vào ngày 19/8.