Chiến thắng vang dội với hai pha lập công chớp nhoáng của Hai Long và Quang Hải ở hiệp 2 đã mang lại một lợi thế to lớn cho thầy trò HLV Kim Sang Sik trước thềm trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra tại "chảo lửa" Mỹ Đình vào ngày 26/8 tới. Tuy nhiên, sức nóng của chiến thắng lịch sử trên sân khách Rajamangala (Bangkok) ở trận chung kết lượt đi này đã lan tỏa mạnh mẽ, lấn át hoàn toàn cơn mưa đêm Hà Nội.

Ghi nhận tại các tuyến đường trung tâm thành phố, một màu đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc đã bao trùm khắp đường phố. Các đoàn người mang theo cờ, kèn, trống nối đuôi nhau diễu hành qua các biểu tượng của Thủ đô như Nhà hát lớn Hà Nội, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, phố Tràng Tiền, Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Đại Cồ Việt, Xã Đàn...đặc biệt ở hai đầu Hầm chui Kim Liên vô cùng sôi động. Tiếng hô vang "Việt Nam – Hồ Chí Minh", "Việt Nam vô địch" liên tục vang dội, tạo nên một bầu không khí rực lửa.

Hòa mình vào dòng người từ rất sớm, bạn Phương Anh, hiện đang là sinh viên trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai không giấu được sự phấn khích. Cô chia sẻ trong niềm tự hào: "Đội tuyển Việt Nam vừa đá xong em ra đây luôn để hòa chung vui với mọi người. Em cảm thấy vui cho đất nước khi có chiến thắng sau một trận gay cấn, trước đối thủ rất khó. Em cảm thấy tự hào. Chúc cho đội tuyển Việt Nam trăm trận trăm thắng."

Cùng chung cảm xúc ấy, bạn Hương Ly, 18 tuổi ở phường Ô Chợ Dừa (Hà Nội) hào hứng bày tỏ tình yêu với đội tuyển và đặc biệt là sự mến mộ dành cho tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc: "Cháu cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc khi mình được sinh ra ở đất nước Việt Nam. Và cảm thấy rất vui dù trời mưa nhưng mọi người vẫn đổ ra đường để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Cháu xem trận đấu từ đầu đến cuối, không bỏ sót. Cháu thích anh Đình Bắc nhất. Anh Đình Bắc cố lên! Cháu mong anh có thể ghi bàn ở trận lượt về."

Với những người hâm mộ lớn tuổi, chiến thắng này không chỉ mang lại niềm vui vỡ òa, mà còn là minh chứng rõ nét cho tài thao lược xuất sắc của HLV Kim Sang Sik, nhất là qua những quyết định thay người mang tính bước ngoặt ở hiệp 2. Ông Nguyễn Huy Tùng (65 tuổi, ở phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám) hào sảng nhận định.

"Hôm nay quá vui! Đội tuyển Việt Nam thắng 2-0 tôi rất vui. Không khí rực lửa này không chỉ ở Hà Nội mà ở cả thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tôi thấy bàn thắng đẹp nhất là bàn của Quang Hải đá nối vào. Phải nói là huấn luyện viên thay hai cầu thủ Hai Long và Quang Hải vào sân, cả hai đều ghi bàn. Đội tuyển Việt Nam đá quá hay. Tuyệt vời! Tôi chúc cho đội tuyển thành công, đạt được kết quả mỹ mãn khi về sân Mỹ Đình, đá để cho đội Thái Lan tâm phục khẩu phục."

Cùng chung niềm tin vào chiến thắng cuối cùng như ông Tùng, anh Mai Đức Mạnh (phường Cửa Nam, Hà Nội) cũng khẳng định: "Em rất vui khi Việt Nam giành chiến thắng. Em luôn tin tưởng vào Việt Nam, vì Việt Nam luôn giành chiến thắng. Việt Nam vô địch! Em cảm thấy không khí rất sôi động. Vui lắm! Trong lòng nôn nao, háo hức lắm luôn. Việt Nam là nhất, quá tuyệt vời."

Dù chìm đắm trong không khí "đi bão" ăn mừng cuồng nhiệt, nét đẹp văn hóa giao thông của người hâm mộ Thủ đô vẫn được giữ vững. Các bạn trẻ, cổ động viên không ngừng reo hò, vẫy cờ, nhưng tuyệt nhiên đều nghiêm chỉnh chấp hành tín hiệu đèn giao thông, không xảy ra tình trạng vượt đèn đỏ, tạo nên một hình ảnh ăn mừng văn minh, đẹp mắt.

Chứng kiến hàng ngàn bạn trẻ đổ ra đường trong màn đêm mưa gió, ông Nguyễn Huy Tùng chia sẻ thêm đầy xúc động: “Tôi nhiều lần "đi bão" mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, tôi thấy cái khí thế của dân Việt Nam, nhất là thanh niên, tuổi trẻ bây giờ, có một khí thế bùng cháy. Lần này Việt Nam vô địch! 100% là vô địch, vì về sân Mỹ Đình sẽ còn bùng nổ hơn thế này. Tôi tin chắc là như thế."

Cơn mưa ở Hà Nội vẫn nặng hạt, nhưng ngọn lửa đam mê và tình yêu bóng đá trong lòng hàng triệu người hâm mộ Việt Nam chưa bao giờ ngừng rực cháy. Với lợi thế 2 bàn trên đất khách, thầy trò HLV Kim Sang Sik đang đứng trước cơ hội lịch sử bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup 2026 ngay trên sân nhà Mỹ Đình vào tối 26/8 tới.