Trên sân vận động Rizal Memorial tại thủ đô Manila (Philippines), đội tuyển nữ Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng của vòng bảng AFF Cup nữ với đối thủ Myanmar. Tung ra sân đội hình mạnh nhất và nhập cuộc với chiến thuật hợp lý, đội tuyển nữ Việt Nam đã có chiến thắng áp đảo 4-0 với cú đúp của Tuyết Dung ngay trong hiệp 1 cùng các pha lập công của Huỳnh Như và Hải Yến. Những cầu thủ đã ghi bàn ở trận đấu này đều là những trụ cột từng giúp đội bóng giành chức vô địch ĐNA và sau đó là tấm HCV SEA Games 31.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung bày tỏ sự hài lòng với màn trình diễn của các học trò: Tôi có hơi bất ngờ với trận đấu này gặp Myanmar, chúng ta đã ghi được rất nhiều bàn thắng trong trận đấu này. Tôi nghĩ đá với Myanmar rất khó khăn nhưng với tinh thần của toàn đội hôm nay thi đấu rất tốt. chúng tôi đưa ra những chiến thuật rất hợp lý để đá với Myanmar, phối hợp nhỏ. Rất may trời không mưa và thời tiết này cũng thuận lợi cho chúng tôi về phối hợp kỹ thuật và chúng tôi đã thắng rất tưng bừng.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã khép lại vòng bảng AFF Cup 2022 với 4 trận toàn thắng, giành 12 điểm tuyệt đối cùng vị trí nhất bảng B.

Bên cạnh đó, hiệu suất ghi bàn của các cô gái Vàng rất cao với 18 bàn vào lưới đối phương và không phải nhận bàn thua nào. Điều này chứng tỏ đội tuyển nữ Việt Nam vẫn đang giữ được phong độ của một nhà đương kim vô địch.

Đối thủ tiếp theo mà thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ chạm trán tại bán kết là chủ nhà Philippines, đội bóng vừa giành quyền dự World Cup 2023 vào tối nay 15/7. Vì thế, trận đấu hứa hẹn sẽ rất khó khăn. HLV Mai Đức Chung cho biết: “Chúng tôi đã vào đến bán kết rồi thì đội nào cũng như nhau và chúng tôi phải cố gắng quyết tâm. Philippines là đội chủ nhà, ở giải này họ đá rất tốt và chúng tôi đánh giá cao Philippines. Chúng tôi chỉ có 1 ngày nghỉ và tới đây chúng tôi phải gặp đội chủ nhà. Phải nói đây là trận đấu rất khó khăn, đội bạn đá rất tiến bộ và có khán giả rất đông tới ủng hộ trên sân. Chúng tôi gặp một đối thủ rất khó khăn thì chúng tôi càng phải quyết tâm hơn trong trận đấu bán kết tới đây”.

Trong khi các đàn chị đang giữ được sự ổn định và bản lĩnh để tiến đến ngôi vị cao nhất ở đấu trường khu vực thì các đàn em ở đội tuyển U19 Việt Nam lại không có được tâm lý vững vàng.

Trên sân Patriot Chandrabhaga ở Indonesia chiều 13/7, U19 Việt Nam đã phải dừng bước ở bán kết giải U19 Đông Nam Á khi thất bại 0-3 trước đối thủ Malaysia, dù nắm quyền kiểm soát bóng và có rất nhiều cơ hội tấn công.

Lý giải về thất bại này, HLV Đinh Thế Nam cho rằng: “Đương nhiên đây là trận bán kết, một trận đấu rất quan trọng nên các cầu thủ phần nào cũng bị tâm lý. Cả hai đội lúc đầu đều chơi tấn công nhưng hàng phòng ngự chúng tôi, khi chuyển đổi trạng thái bị ảnh hưởng tâm lý và bên kia người ta phản công tốt, bên cạnh đó cũng có lỗi của cá nhân. Khi thua trận thì không phải chỉ 1 mình tôi mà cả các cầu thủ của tôi đều rất buồn, nhưng tất cả đều hướng về phía trước”.

Sự căng cứng về mặt tâm lý của các cầu thủ trẻ thể hiện rất rõ khi trong hiệp 1, các khán giả xem qua truyền hình dễ dàng nghe thấy họ nhắc nhở nhau: “Thoải mái lên!”. Thế nhưng, U19 Việt Nam đã không thể tìm đến trạng thái cân bằng. Đây là nguyên nhân lớn nhất khiến đoàn quân áo đỏ có rất nhiều sai sót. Họ mất bóng nhiều, chuyền sai liên tục, không thể triển khai bóng mạch lạc, các đường tạt bóng có chất lượng quá thấp trong khi những cú sút xa kém hiệu quả.

Giấc mộng vô địch của U19 Việt Nam đã tan thành mây khói và trước mắt họ là trận tranh hạng Ba chung cuộc với đội tuyển U19 Thái Lan. “Trận đấu sắp tới thì tôi nghĩ sẽ phải làm lại, tôi sẽ nói chuyện với các VĐV và có sự chuẩn bị tốt nhất. Chúng tôi sẽ cần thời gian để chỉnh sửa nhiều về chuyên môn cho các VĐV vì thực tế các cháu còn rất trẻ và còn cần phải hoàn thiện nhiều hơn nữa. Đương nhiên với lứa tuổi này thì để chuẩn bị cho một giải đấu quan trọng, chúng tôi còn cần phải cải thiện rất nhiều vấn đề. Có thể chúng tôi bổ sung thêm lực lượng và rèn luyện bản lĩnh trong thi đấu nhiều hơn”, HLV Đinh Thế Nam cho biết.

Dừng chân ở bán kết có đáng tiếc nhưng là bài học quý báu cho các cầu thủ trẻ U19 Việt Nam. Hy vọng sau những thất bại như trước Malaysia, họ sẽ trưởng thành hơn ở những giải đấu trong tương lai, trước mắt là vòng loại Giải U20 châu Á 2023 vào tháng 9 tới.