Trong trận đấu đầu tiên với tuyển Hồng Kông kém Việt Nam 52 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, dù có được chiến thắng 1-0 nhưng màn trình diễn của thầy HLV Troussier thực sự chưa thuyết phục. Thậm chí so về số cơ hội trên sân, các học trò của chiến lược gia người Pháp còn thua kém đối thủ. "Bản nháp" mà HLV Troussier đưa ra có vẻ chỉ hữu dụng ở phần kiểm soát bóng chủ động, với thời lượng vượt trội so với đối thủ. Phần quan trọng nhất và mang tính quyết định là tấn công, lại tỏ ra bế tắc.

BLV Quang Huy đánh giá: “Một trận đấu đấu với tôi chỉ hài lòng về mặt tỉ số thôi, chứ thực ra đây là một chiến thắng nhạt, không thuyết phục. Vẫn biết nó là trận ra mắt của HLV Troussier, nhưng thực sự chúng ta vẫn chờ đợi nhiều hơn, ít nhất cũng phải kế thừa được khả năng phòng ngự thời ông Park, hàng công cũng phải làm sao nữa kết nối tốt hơn, tuy nhiên chúng ta chỉ thắng 1-0 và tình huống penalty đó cũng không xứng đáng đâu.”

Thế nhưng, sau những vấp váp ban đầu, ở trận đấu với Syria, HLV Troussier đã chứng tỏ được nhiều điều cùng với các học trò. Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đã thể hiện tốt ý đồ kiểm soát bóng và luân chuyển bóng ngắn được HLV Troussier đưa ra, qua đó nằm thế chủ động trong phần lớn thời gian trận đấu. Trong buổi họp báo sau trận HLV Troussier cũng tạm hài lòng với sự cố gắng của các học trò. “Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là chiến thắng nhưng tôi cũng chú trọng cách thắng, cách vận hành đấu pháp, chiến thuật. Các cầu thủ đều chăm chỉ, nỗ lực hết mình để đạt yêu cầu. Trong trận đấu, đôi lúc các cầu thủ vẫn có sai số, bởi thời gian ngắn, yêu cầu của tôi cũng khác so với những gì họ trải qua trong quá khứ. Bản thân tôi hài lòng, chúng tôi chiến thắng và phần nào để lại ấn tượng.”

Triều đại của HLV Park Hang Seo cùng lối chơi phòng ngự phản công tuy gặt hái được vô số những vinh quang, nhưng khó lòng bước ra sân chơi thế giới, minh chứng rõ nhất là ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 gặp các đối thủ mạnh châu Á, đội tuyển VN đã bộc lộ những hạn chế, từ một trận thắng, một trận hòa và tám trận thua. Tất cả những điều này đã chứng minh 1 điều, nếu bóng đá VN nghiêm túc đạt mục tiêu vòng chung kết World Cup 2026 thì bắt buộc phải thay đổi tư duy và phong cách chơi bóng. Phóng viên Jang Won-jae của tờ Impress News (Hàn Quốc) chia sẻ: “2018 là thời điểm đỉnh cao của bóng đá Việt Nam. HLV Park Hang-seo đã mang đến nhiều điều mới mẻ. Có lẽ vì vậy mà các đội bóng trong khu vực có phần bỡ ngỡ. Họ chưa có đủ thời gian để chuẩn bị phương án đối phó với đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, mọi chuyện đã khác sau 4 năm. Một vài đội tuyển mạnh trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, Indonesia bắt đầu nghiệm ra được nên chuẩn bị ra sao khi thi đấu với Việt Nam. Đội bóng của HLV Park Hang-seo đã dần bị bắt bài, các đối thủ có lẽ đã tìm ra được cách khắc chế lại lối chơi ấy.”

Thế nhưng, việc dịch chuyển tư duy từ phòng ngự phản công sang kiểm soát bóng và tấn công chủ động khó xuất hiện trong ngày một, ngày hai. Dù đã chơi tấn công áp đặt nhưng đội tuyển Việt Nam còn nhiều đường chuyền hỏng, phối hợp tấn công và phòng ngự chưa khớp lệnh.

Để chơi kiểm soát bóng nhuần nhuyễn, HLV Troussier cần một lực lượng cầu thủ đồng đều về năng lực kỹ chiến thuật, cũng như giàu kinh nghiệm thi đấu. Quan trọng nhất, đội tuyển Việt Nam cần thời gian để cầu thủ hiểu được lối chơi, cách di chuyển của nhau. Theo ông Troussier, chìa khóa trong lối chơi là sự kết nối. Những mấu nối chỉ được hình thành qua quá trình tập luyện, thi đấu lâu dài với một lối chơi được xây dựng nhất quán, trong khi "Phù thủy trắng" mới có vỏn vẹn 2 tuần huấn luyện học trò. Tuy chưa thể mang về những thành tích, nhưng những gì mà đội tuyển U22 Việt Nam và ĐT Quốc gia thể hiện trong thời gian qua đang mang đến những dấu hiệu tích cực. HLV Quang Tùng nhận xét: “Với triết lý chơi của HLV Troussier, trong 2 trận đấu chính thức đầu tiên, đội tuyển quốc gia đang bộc lộ dần dần và có sự thích nghi ngày càng trở nên tốt hơn. Đặc biệt ở trận đấu thứ 2 gặp đội tuyển Syria, chúng ta có những phương án tấn công tương đối sáng nước. Chúng ta có số cơ hội nhiều hơn và đều đặn có được bàn thắng, cho dù không quá nhiều, nhưng đó là những dấu hiệu của việc mọi chuyện đang đi theo đúng lộ trình.”

Cùng chung quan điểm,BLV Quang Huy cũng cho rằng. “Tôi cảm nhận mọi chuyện đang tốt dần lên, Cả hai trận vừa qua của ĐTVN đều khép lại với tỷ số 1-0. Rõ ràng áp lực với HLV Troussier đã bớt đi. Bớt áp lực đi thì sẽ dễ làm việc hơn. Bởi kể cả ông kiên định với cách này cách kia, rồi mục tiêu trước mắt thì năm sau mới cụ thể, nhưng mà áp lực nhiều thí khó làm việc, giờ thì áp lực trút bỏ được rồi.”

Còn quá sớm để khẳng định bất cứ điều gì. Tuy nhiên 2 chiến thắng vừa qua thực sự rất có ý nghĩa, dù chỉ là giao hữu. Thứ nhất, khiến các cầu thủ tin tưởng vào phương pháp tập luyện, cách tiếp cận cũng như triết lý của HLV Troussier, chỉ cho họ thấy đây chính là con đường dẫn đến thành công. Thứ 2 sự tin tưởng từ người hâm mộ đã trở lại. Nếu ở trận đầu với Hồng Kông (Trung Quốc) dòng người lục tục rời sân Lạch Tray xuất hiện cuối trận đấu thì tại Thiên Trường, các CĐV đã ở lại đến phút cuối cùng. Họ thậm chí không thể rời mắt khỏi các tuyển thủ, những người đã tạo nên một trận đấu hay, một chiến thắng đẹp. Khi kết thúc, cũng rất đông người hâm mộ tập trung bên hông sân vận động, nơi đỗ xe bus của đội tuyển, với hy vọng ngắm nhìn đội quân của HLV Troussier thêm lần nữa. Đây là bước đệm tốt để toàn đội tiếp tục chuẩn bị, hướng tới vòng loại thứ hai World Cup 2026 diễn ra vào tháng 11 năm nay.