HLV Antonio Conte mang theo quyết tâm đánh bại đội bóng cũ khi trở lại sân Stamford Bridge. Tuy nhiên, ông cùng các cầu thủ Tottenham đã không thực hiện được điều đó. Thậm chí, còn mang theo thất bại 0-2 khi rời sân của Chelsea. Ngay phút thứ 5, lưới của thủ môn Hugo Lloris đã bị rung lên. Người dứt điểm cận thành đưa Chelsea dẫn 1-0 là tiền vệ trẻ Kai Havertz.

Đến phút 34, đội khách nhận bàn thua thứ hai. Từ pha đá phạt của Chelsea bên cánh phải, hậu vệ Japhet Tanganga bên phía Tottenham đánh đầu phá bóng nhưng bóng lại va trúng đầu người đồng đội Ben Davies bay vào lưới.

Thua với cách biệt 2 bàn khiến Tottenham đối mặt rất nhiều khó khăn ở trận bán kết lượt về diễn ra rạng sáng ngày 13/1. Tính ra, trong 37 lần hành quân đến sân nhà của Chelsea trên mọi đấu trường, Tottenham chỉ thắng được 2 trận.

Còn tại vòng 1/16 đội, cúp nhà vua Tây Ban Nha, Real Madrid thắng cách biệt chủ nhà Alcoyano 3-1.

Trong 3 bàn thắng mà Real có được thì hậu vệ Eder Militao và tiền đạo Marco Asensio mỗi người góp 1 pha lập công. Bàn còn lại là do trong một pha tranh chấp lộn xộn, bóng chạm người thủ môn Jose Juan Figueras bên phía Alcoyano rồi lọt vào lưới đội bóng này.

Ở trận đấu đáng chú ý khác, Barcelona vất vả lội ngược dòng vượt qua chủ nhà Linares Deportivo 2-1.

Hai cầu thủ ghi bàn mang về chiến thắng cho đội khách là Ousmane Dembele và Ferran Jutgla. Trước đó, tiền đạo Hugo Diaz lập công giúp Linares Deportivo có bàn dẫn trước.