Tiếp nối giải U17 Cúp Quốc gia vừa được tổ chức lần đầu tiên ở Trung tâm PVF, giải U15 Cúp Quốc gia cũng là sân chơi hoàn toàn mới trong hệ thống các giải Quốc gia. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Hoài Anh – Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam nêu rõ, giải U15 Cúp Quốc gia 2020 sẽ tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ được tăng cường rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn, từ đó từng bước trưởng thành và trở thành lực lượng kế cận cho các đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Sau lễ khai mạc là trận đấu thuộc bảng A, đội chủ nhà PVF so tài với Hoàng Anh Gia Lai. Lợi thế sân nhà, vượt trội về thể lực, lại có tâm thế của đội đương kim vô địch giải U15 VĐQG, PVF nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận và áp đảo hoàn toàn HAGL, vốn chủ trương lùi sâu để chơi phòng ngự phản công. Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, đến phút 48, tiền đạo Nguyễn Anh Tuấn đã cụ thể hoá lợi thế cho PVF với pha xử lý bóng và dứt điểm xuất sắc để mở tỉ số trận đấu. Thế trận 1 chiều vẫn được duy trì nhưng bất ngờ đã xảy ra ở phút 81 khi HAGL được hưởng qủa phạt đền. Trên chấm 11 mét, đội trưởng Hoàng Minh Tiến dễ dàng gỡ hòa 1-1. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

“Trận khai mạc lúc nào cũng khó khăn. PVF là đội chủ nhà, có sự chuẩn bị tốt. Chúng tôi thi đấu hôm nay là kiếm 1 điểm, tính toán cho những trận sau, cảm ơn các học trò của tôi đã thực hiện được ý đồ chiến thuật trong trận hôm nay. Trận này chúng tôi chơi phòng ngự phản công, cái đó là điều tất nhiên, BHL sẽ có đấu pháp rõ ràng cho từng trận đấu, có thể là trận sau chúng tôi sẽ chơi tấn công khác hẳn trận hôm nay. Chúng tôi ra đây là ngày 14/12, chỉ có 1 ngày làm quen với thời tiết rất là lạnh”. - HLV Phan Tôn Lợi của U15 HAGL nhận xét:

Trong khi đó HLV Nguyễn Duy Đông của U15 PVF thể hiện rõ sự tiếc nuối: “Chúng tôi là chủ nhà, mục tiêu là đi đến trận cuối cùng, từng trận phải như một trận chung kết. Vượt qua từng trận một để chúng tôi tiến vào. Bóng đá thì có những cái không may mắn. Nếu mà chúng tôi tận dụng được thì trận đấu hôm nay sẽ khác. Còn trận sau thì chúng tôi sẽ quyết tâm hơn. Được thi đấu nhiều thì các em có sự trưởng thành, qua từng trận đấu. Tập luyện là một phần nhưng khi được thi đấu thì các em có áp lực, có khán giả, có những trận đấu căng thẳng, có sự quyết liệt thì các em sẽ trưởng thành hơn”.

Cũng trong ngày 16/12, các cầu thủ trẻ Hà Nội đã có khởi đầu thuận lợi với chiến thắng lớn 5-1 trước An Giang, qua đó giành trọn 3 điểm và hiện đang vượt lên dẫn dầu bảng A. Ngày 17/12 diễn ra lượt trận mở màn bảng B: Đồng Nai gặp SHB Đà Nẵng (lúc 14h30), và Viettel gặp TP Hồ Chí Minh (lúc 17h).