Từ sân Gelora Bung Karno trở về Mỹ Đình, các Chiến binh Sao vàng thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác. HLV Park Hang Seo thay đổi 3 vị trí trong đội hình xuất phát và theo chuyên gia Đoàn Minh Xương, điều chỉnh này mang đến sự hài hòa hoàn hảo trong cách vận hành lối chơi, tất nhiên sự chắc chắn vẫn đóng vai trò nền tảng.

“Cách chơi của Indonesia thì bắt đầu bằng các đợt lên bóng từ hai biên, bên phải có Asnawi Mangkualam, bên trái có Pratama Arhan. Việc Văn Hậu và Tấn Tài đá chính, tôi nghĩ đây là hai cầu thủ tốt nhất ở hai cánh ĐT Việt Nam. Chúng ta có 3 sự thay đổi, thay Văn Đức ra để đưa Tuấn Hải vào, điều này là đúng vì trong trận lượt đi thì cúng ta thấy rằng Văn Đức đá hết sức rồi, còn Duy Mạnh là vị trí mà Indonesia khia thác vào, thì bây giờ chúng ta phải bịt lại bằng Thành Chung. Rõ ràng là cách tiếp cận của HLV Park Hang Seo hết sức là chặt chẽ” – chuyên gia Đoàn Minh Xương nhìn nhận.

Cách đội chủ nhà knock-out đội khách cũng rất mới mẻ, đó là hai pha ra đòn theo cùng kịch bản: Hùng Dũng treo bóng cho Tiến Linh dứt điểm, khi mà mỗi hiệp đấu mới bắt đầu được vài phút. Cựu tuyển thủ Phạm Như Thuần phân tích: “Các cầu thủ Indonesia bước vào hiệp hai đã bị dội gáo nước lạnh. Và đúng là Tiến Linh là một trong những cầu thủ có kỹ năng chơi tấn công bằng đầu tốt nhất bóng đá Việt Nam hiện tại. Một tình huống tương đối khó khăn, một tình huống chọn điểm rơi mà có lẽ rằng sự chính xác là tuyệt đối, bởi trong vòng vây các cầu thủ Indonesia cao lớn. Chúng ta đã áp đảo những phút đầu tiên của cả hai hiệp, đó là những thời khắc hết sức quan trọng của một trận đấu, điều đó chúng ta đã làm được trong trận đấu hôm nay. Và chúng ta coi đó là bài học áp dụng trong trận chung kết”.

Với tiêu đề "Nỗi đau vẫn còn nguyên", từ Indonesia, tờ Bola bình luận: “bàn thua đầu tiên, thủ thành Nadeo Argawinata mất tập trung ở thời khắc quan trọng, còn hai trung vệ không thể ngăn cản Tiến Linh thoát xuống ghi bàn. Với bàn thua thứ hai, Asnawi, Saddil và Rizky Ridho trông như đổ lỗi cho nhau ". Trang báo thể thao này cũng nhận định rằng Tiến Linh là đối thủ đáng gờm để tranh ngôi vua phá lưới AFF Cup 2022 với Teerasil Dangda của Thái Lan khi có cùng 5 bàn thắng. Tương tự Tiến Linh, cái tên Văn Hậu dần trở thành nỗi ám ánh với bóng đá Indonesia. Trận này, Văn Hậu cho thấy phong độ cao khi lên công về thủ nhịp nhàng, đồng thời cũng là đích ngắm của những pha gây hấn đầy tính tiểu xảo từ phía các cầu thủ áo đen.

“Ở những phút đầu tiên trận đấu thì chúng ta đã có bàn thắng của Tiến Linh, phải nói là rất đẹp, cả đội đều thấy rất thoải mái, vui mừng với bàn thắng này. Khoảng 15 phút đầu tiên chúng ta thấy ĐT Việt Nam chơi rất tốt, không cần thiết tình huống phải phạm lỗi nhận thẻ. Tình huống của Đoàn Văn Hậu thì cá nhân tôi nghĩ rằng Văn Hậu không hề cố tình cùi chỏ, vì tình huống đó chỉ dùng vai tỳ người. Cá nhân tôi là cầu thủ có cảm nhận như vậy. ĐT Việt Nam hiệp hai nhập cuộc cũng giống như hiệp một, toàn bộ đội hình chúng ta áp sát ngay khi ĐT Indonesia có bóng. Ông Park không cần nói nhiều, chỉ cần hành động, hành động đã được thể hiện trên sân, và chúng ta có được chiến thắng” - cựu tuyển thủ Đỗ Thị Ngọc Châm cho biết.

Cùng quan điểm, nhà báo Minh Hải cho rằng tình huống mở tỷ số của Tiến Linh rất quan trọng, đó là bàn thắng giải tỏa, mang lại tâm lý, mang lại hưng phấn cho đông đảo CĐV.

“Sự hưng phấn của CĐV lại được truyền đi để biến thành sự tự tin cho các cầu thủ Việt Nam. Hôm nay Văn Hậu xứng đáng có một bàn thắng, pha sút phạt quá hay. Nếu chúng ta thành đối thủ kỵ rơ của Indonesia thì cái tên Văn Hậu trở thành nỗi ám ảnh của các cầu thủ Indonesia. Còn pha ngả volley của Quang Hải cũng là tình huốn đẹp mắt, cũng tiếc cho Tuấn Hải, có hai cơ hội thực sự. Hôm nay các cầu thủ Việt Nam chơi rất tốt” – nhà báo Minh Hải khẳng định.

Phá dớp không thắng I ndonesia suốt 26 năm qua, đội tuyển Việt Nam còn nâng kỷ lục về số trận liên tiếp giữ sạch lưới ở đấu trường khu vực lên con số 7, gồm 6 trận tại giải năm nay và trận bán kết lượt về AFF Cup 2020 hoà Thái Lan 0-0. Vào lúc 19h30 ngày 10/01, Thái Lan sẽ tiếp Malaysia trong trận bán kết lượt về cùng bất lợi thua 0-1 ở lượt đi.