Hà Nội FC đến làm khách trên sân Pleiku với tổn thất lớn về mặt lực lượng. Đội bóng Thủ đô thiếu vắng hàng loạt trụ cột quan trọng vì những lý do khác nhau. Văn Quyết và Thành Chung bị treo giò; Xuân Tú, Hùng Dũng mới phẫu thuật; các ngoại binh Marcao và William chấn thương không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Việc mất hơn 1 nửa đội hình chính buộc HLV Bandovic phải đưa Thành Lương vào sân đá chính ngay từ đầu, bên cạnh các cầu thủ trẻ như Tiến Long, Ngọc Hà, Văn Vĩ, Văn Xuân và Văn Tùng.

Với đội hình chắp vá, Hà Nội nhập cuộc đầy khó khăn trước HAGL. Chỉ sau vài phút bóng lăn, đội chủ nhà có cơ hội vươn lên dẫn trước từ chấm 11m. Phút 5, từ sai lầm đỡ bóng hụt của Việt Anh, Thanh Bình thoát xuống buộc thủ môn Tấn Trường phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Paollo đã thực hiện thành công mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp HAGL vươn lên vị trí thứ 7 trên BXH với 13 điểm. Trong khi đó, Hà Nội FC nhận thất bại thứ 2 mùa này, vẫn đứng thứ 3 nhưng đã kém đội đầu bảng Thanh Hóa tới 5 điểm và đá nhiều hơn 1 trận.

Trên sân Thiên Trường, dù tạo được thế trận lấn lướt so với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, nhưng sự vô duyên của các chân sút khiến Nam Định lại một lần nữa chịu kết quả hòa. HLHT là đội tạo ra được những cơ hội nguy hiểm đầu tiên và mở tỷ số đầu hiệp 2, nhờ quả phạt đền thành công của Trung Học. Sau hơn nửa giờ đồng hồ miệt mài tấn công, tới phút 77 Dương Thanh Hào bất ngờ giúp Nam Định có bàn gỡ hoà từ pha đệm lòng dễ dàng trong khu vực 5m50 và 1-1 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Ở trận đấu còn lại, dù chỉ gặp chủ nhà TPHCM đang nằm cuối bảng, nhưng SHB Đà Nẵng lại để thua đậm đến 1-5 và kéo dài mạch trận chưa thắng đến con số 10. Tất cả các bàn thắng đều được ghi bởi các cầu thủ ngoại, khi Samson và Mansaray lập cú đúp cho CLB TP.HCM, Green ghi bàn còn lại cuối hiệp 1 còn đội khách chỉ gỡ được 1 bàn nhờ Rodrigo ở phút 73. Trận thua này khiến đội bóng sông Hàn rơi xuống cuối bảng và đang thật sự lâm nguy trong khi CLB TP.HCM tạm vươn lên vị trí thứ 12 với 7 điểm.