Bước vào vòng 22 V.League 2024/2025, Công An Hà Nội FC buộc phải toan tính về nhân sự khi giữa tuần sau còn có trận chung kết lượt đi Cúp C1 Đông Nam Á, thế nên HLV Polking xoay tua đáng kể ở đội hình xuất phát. Tuy vậy Jason Quang Vinh và các đồng đội vẫn kiểm soát bóng vượt trội, tạo ra không ít cơ hội, song bế tắc ở khâu dứt điểm trước lối chơi chặt chẽ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Pha bóng nổi bật nhất hiệp 1 lại thuộc về đội khách, đó là cú sút đầy uy lực của Tiến Đạt ở phút 33, khiến thủ môn Nguyễn Filip phải vất vả cản phá để cứu thua cho đội chủ nhả.

Thế trận không thay đổi trong hiệp 2, đội bóng núi Hồng duy trì lối chơi phòng ngự phản công khá khó chịu, còn hàng công của đội chủ nhà vẫn bế tắc hoàn toàn, dù tung vào sân Quang Hải, Leo Artur, Gomes, Văn Thanh. Hòa chung cuộc 0-0, CLB Công An Hà Nội vẫn đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng, song gần như đã hết cơ hội đua vô địch.

“Những cầu thủ vào sân trong hiệp 2 thì có cầu thủ mới trở lại sau thời gian dài chấn thương, như Leo Artur chẳng hạn. Còn Văn Thanh cũng đã có thời gian nghỉ dài, do vậy họ vào sân để xem khả năng đáp ứng của họ cho trận chung kết Shopee Cup. Còn về việc Quang Hải hay Hugo thì chúng tôi có toan tính, họ cũng đã tạo ra vài pha bóng bùng nổ. Kết quả trận này đáng thất vọng, tôi là người đưa ra quyết định xoay tua, điều đó không có nghĩa chúng tôi giảm sự tập trung cho trận này, bởi chúng tôi vẫn còn cơ hội đua vô địch. Tôi thất vọng, chúng tôi đã kiểm soát hoàn toàn trận đấu mà không ghi được bàn thắng” - HLV Polking cho biết.

Về phía đội khách, HLV Nguyễn Thành Công nêu quan điểm: “Họ chuẩn bị trận đấu thì tôi đã xác định với các cầu thủ rồi, trận này họ sẽ thay đổi đội hình khá nhiều vì sau 5 ngày nữa sẽ có trận đấu cực kỳ quan trọng. Tôi nghĩ đây là chiến lược đúng đắn của họ. Còn CLB CAHN là một trong những đội có lực lượng dày và tốt bậc nhất V.League, cho nên họ thi đấu với đội hình nào thì cũng gây khó khăn cho đối thủ”.

Trận hòa thứ 14 giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh san bằng kỷ lục hòa trong một mùa giải mà SLNA lập được vào năm 2012. Rất thú vị khi vòng 22 tới đây sẽ chứng kiến trận derby Nghệ Tĩnh, bên cạnh cơ hội lập kỷ lục mới về số trận hòa, thầy trò HLV Nguyễn Thành Công còn đối diện với nghi ngờ về việc thi đấu lỏng chân trước đội bóng láng giềng đang rất khát điểm để trụ hạng.

“Là những HLV, chúng tôi có sự chuyên nghiệp, có đạo đức nghề nghiệp. Trong cuộc chơi V.League này cực kỳ khốc liệt, nếu muốn vô địch hay muốn trụ hạng thì các đội phải thể hiện sự xứng đáng. Trận lượt đi, chúng tôi bị SLNA gỡ hòa ngay phút cuối cùng từ quả đá phạt. Thực ra trận đó tôi rất buồn vì nhiều khán giả Hà Tĩnh quy chụp chúng tôi bán độ. Tôi có thể tự cân bằng được nhưng tôi thương các cầu thủ đã nỗ lực hết sức mình rồi mà quy chụp cho họ bán độ, có công bằng với họ không? Với chúng tôi luôn luôn làm hết mình, họ hay hơn thì họ thắng, chúng tôi hay hơn thì chúng tôi thắng, đơn giản vậy thôi” – HLV Nguyễn Thành Công nêu rõ.

Trong ngày 09/05 còn có cặp đấu khác thuộc vòng 22, Lucao và Hồ Minh Dĩ lập công trong những phút cuối trận để giúp CLB Hải Phòng thắng 2-0 trước đội chủ nhà TP.HCM. Với 3 điểm ngay trên sân Thống Nhất, Hải Phòng FC nới rộng khoảng cách với nửa dưới BXH.