Tại Hưng Yên, PVF-CAND bước vào trận cầu cuối cùng trên sân nhà ở mùa giải này và đã có màn trình diễn thăng hoa trước Hải Phòng FC - đội khách đang làm quen với tân HLV Đặng Văn Thành và dùng đội hình có nhiều cầu thủ trẻ. Đội chủ sân PVF vượt lên dẫn trước ngay ở phút thứ 3 sau pha đánh đầu của Joseph Mpande.

Đến giữa hiệp 2, đoàn quân của HLV Trần Tiến Đại sớm định đoạt trận đấu với 2 pha lập công của Võ Anh Quân và Hoàng Vũ Samson. Phút 90, Hải Phòng FC có được bàn gỡ nhờ pha sút phạt đẹp mắt của Luiz Antonio. Đây cũng là điểm nhấn cuối cùng và trận đấu khép lại với thắng lợi 3-1 thuộc về PVF-CAND.

“PVF-CAND đã thi đấu rất tốt và tận dụng cơ hội để giành chiến thắng 3-1. Đây là chiến thắng vô cùng quan trọng và trận sau chúng em sẽ cố gắng thi đấu thật tốt, giành thêm 1 chiến thắng nữa để có thể trụ hạng V.League. Trận hôm nay cũng là trận cuối trên sân nhà mùa này, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các CĐV và mọi người hôm nay đã đến cổ vũ cho đội bóng” - Nguyễn Thanh Nhàn, tiền đạo đóng góp một kiến tạo trong trận này, chia sẻ.

Cả 3 đội cuối bảng đang có cùng 21 điểm và theo điều lệ của giải đấu, tiêu chí đầu tiên được xét đến chính là chỉ số đối đầu giữa 3 đội. Thế nên chiến thắng mới nhất đã giúp PVF-CAND bứt phá ngoạn mục từ đáy bảng lên vị trí áp chót, chính thức nắm quyền tự quyết trước khi bước vào vòng đấu cuối. Giờ đây, vị trí thứ 14 đang thuộc về Becamex Bình Dương, đội bóng bị tụt tới 2 bậc sau thất bại 1-2 trước chủ nhà Công an Hà Nội. Trong khi đó SHB Đà Nẵng chia điểm tại Hã Tĩnh sau trận cầu không bàn thắng, nhờ đó tạm an toàn khi tiến 1 bậc lên vị trí thứ 12.

“Chúng tôi xác định trận này rất quan trọng, các cầu thủ đã có sự chuẩn bị tốt. Sân Hà Tĩnh khá cứng, thời tiết khá oi bức, cũng ảnh hưởng đến lối chơi của Đà Nẵng. Thực ra lợi thế đang tạm thuộc về chúng tôi, xếp thứ 12 sau 25 vòng, mục tiêu vẫn còn trận cuối cùng nữa. Các cầu thủ đã trải qua cả mùa giải rất là khó khăn, hy vọng là trong trận tới, trận cuối cùng sân nhà, cũng là trận quyết định của SHB Đà Nẵng, tôi mong muốn khán giả đến sân, lấp đầy các khán đài để động viên các cầu thủ cống hiến một trận hết mình, để trụ hạng trực tiếp” - HLV Lê Đức Tuấn bày tỏ.

Ở vòng 26 - cũng là loạt đấu hạ màn mùa giải này, đội bóng sông Hàn tiếp CLB Thanh Hóa, PVF-CAND đến sân Vinh làm khách của Sông Lam Nghệ An, còn Becamex Tp HCM trở về sân Bình Dương, gặp Hoàng Anh Gia Lai. Sau vòng 26, đội thứ 14 xuống hạng trực tiếp, đội thứ 13 thi đấu play-off với Á quân giải hạng Nhất là Bắc Ninh FC./.