Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Công an Hà Nội chủ động đẩy cao đội hình và nhanh chóng tạo ra sức ép lớn lên phần sân của đội khách. Với chất lượng vượt trội ở tuyến giữa cùng khả năng di chuyển linh hoạt của các ngoại binh trên hàng công, đội chủ nhà kiểm soát bóng tốt hơn và liên tục đặt khung thành Becamex TP.HCM vào tình trạng báo động.
Sự áp đảo ấy được cụ thể hóa ở phút 16. Từ một pha phối hợp tấn công mạch lạc, Alan có mặt đúng lúc để dứt điểm chuẩn xác, mở tỉ số cho Công an Hà Nội. Bàn thắng sớm giúp đội chủ nhà càng chơi hưng phấn. Trong phần còn lại của hiệp một, các học trò của huấn luyện viên Mano Polking tạo ra thêm nhiều tình huống nguy hiểm, nhưng sự thiếu chính xác ở những pha xử lý cuối cùng khiến cách biệt chưa được gia tăng.
Sang hiệp hai, Công an Hà Nội tiếp tục duy trì thế trận tấn công. Leo Artur là người nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà, đưa trận đấu đi theo chiều hướng thuận lợi hơn với nhà vô địch. Tuy nhiên, Becamex TP.HCM không buông xuôi. Đội khách hiểu rằng mỗi điểm số ở thời điểm này đều có ý nghĩa sống còn trong cuộc đua trụ hạng, và những nỗ lực của họ được đền đáp ở phút 57, khi Zlatkovic ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2.
Khoảng thời gian còn lại chứng kiến nỗ lực của cả hai đội. Becamex TP.HCM cố gắng đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ, trong khi Công an Hà Nội vẫn có những cơ hội để kết liễu trận đấu. Dù vậy, không có thêm bàn thắng nào được ghi. Chung cuộc, Công an Hà Nội giành chiến thắng 2-1. Với Becamex TP.HCM, thất bại này khiến họ rơi vào tình thế nguy hiểm khi mới có 21 điểm trước vòng đấu cuối cùng.
Nếu với đội khách, đây là kết quả khiến cuộc đua trụ hạng trở nên căng thẳng hơn, thì với Công an Hà Nội, trận thắng này là lời khẳng định cho một mùa giải thành công. Đội bóng ngành công an không chỉ vô địch sớm, mà còn thể hiện sự ổn định, chiều sâu lực lượng và khát vọng duy trì vị thế trong những mùa giải tiếp theo.
Sau trận đấu, hậu vệ Đoàn Văn Hậu chia sẻ niềm vui khi Công an Hà Nội hoàn thành mục tiêu lớn nhất của mùa giải. “Chúng tôi rất vui và hạnh phúc khi toàn đội đã đạt được mục tiêu cao nhất đề ra trước mùa giải.”
Với riêng Văn Hậu, chức vô địch mùa này càng có ý nghĩa sau quãng thời gian dài anh phải điều trị chấn thương. Hậu vệ sinh năm 1999 đã trở lại thi đấu, được triệu tập lên đội tuyển quốc gia và tiếp tục là một phần quan trọng trong đội hình Công an Hà Nội. Nói về mục tiêu sắp tới, Văn Hậu cho biết: “Mục tiêu đầu tiên của tôi là luôn bình an, mạnh khỏe để tiếp tục cống hiến cho bóng đá, được tập luyện và thi đấu với niềm đam mê của mình. Trong các mùa giải tới, tôi mong muốn cùng Công an Hà Nội gặt hái nhiều thành công hơn nữa, không chỉ ở đấu trường quốc nội mà còn tại các giải quốc tế. Với đội tuyển quốc gia Việt Nam, tôi rất mong tiếp tục được tập trung và thi đấu ở những giải đấu sắp tới.”
Khi được hỏi về khả năng ra nước ngoài thi đấu trong tương lai, Văn Hậu khẳng định mọi quyết định sẽ được cân nhắc cùng câu lạc bộ. “Nếu có lời đề nghị, tôi sẽ cùng câu lạc bộ làm việc và đưa ra định hướng tốt nhất.”
Một gương mặt khác cũng nhận được nhiều sự chú ý là Đình Bắc. Cầu thủ trẻ này có mùa giải đáng nhớ trong màu áo Công an Hà Nội, đồng thời tiếp tục ghi dấu ấn ở đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, sau chức vô địch, Đình Bắc vẫn nói khá ngắn gọn và khiêm tốn về bản thân. “Đội vô địch là tôi vui rồi, tôi chưa nghĩ đến bàn thắng. Tôi cần phải nỗ lực nhiều hơn.”
Trong chiến thắng trước Becamex TP.HCM, Leo Artur tiếp tục để lại dấu ấn với bàn thắng nhân đôi cách biệt. Tiền đạo này cho biết anh hạnh phúc khi có thêm một danh hiệu tại Việt Nam: “Tôi rất hạnh phúc. Đây là danh hiệu thứ ba của tôi tại Việt Nam. Tôi mừng cho câu lạc bộ vì đội bóng đang ngày càng phát triển và hy vọng Công an Hà Nội sẽ còn tiến xa hơn nữa.”
Dù vậy, tương lai của Leo Artur vẫn còn bỏ ngỏ. Cầu thủ này cho biết anh đang tiếp tục trao đổi với câu lạc bộ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. “Tôi vẫn chưa biết chắc, mọi việc còn đang được thảo luận với câu lạc bộ. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra trong những ngày tới. Tôi muốn có một kết thúc tốt đẹp.”
Với huấn luyện viên Mano Polking, chức vô địch LPBank V-League 1 mùa giải 2025/26 là thành quả từ nỗ lực của toàn đội trong suốt chặng đường vừa qua. Nhà cầm quân này cho rằng đây là thời điểm để Công an Hà Nội tận hưởng niềm vui cùng người hâm mộ, nhưng đội bóng cũng cần hướng tới những mục tiêu lớn hơn. “Tất nhiên, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Đây là một ngày tuyệt vời để ăn mừng cùng người hâm mộ. Chúng tôi đã làm việc tuyệt vời cùng nhau suốt cả năm qua. Hôm nay là ngày để tận hưởng. Chúng tôi muốn mùa giải tới sẽ còn tốt hơn, không chỉ duy trì vị thế ở giải quốc nội mà còn tiến bộ ở đấu trường quốc tế.”
Nói về mục tiêu tiếp theo, huấn luyện viên Mano Polking nhấn mạnh Công an Hà Nội cần tiếp tục duy trì sức mạnh tại V-League, đồng thời chuẩn bị tốt hơn cho các đấu trường quốc tế. “Mục tiêu tiếp theo là tiếp tục thống trị giải đấu, giữ chân các cầu thủ trụ cột và tìm kiếm thêm 2-3 vị trí để hoàn thiện đội hình. Mùa tới, chúng tôi sẽ tham dự các đấu trường quốc tế như Champions League và Shopee Cup, qua đó chứng minh trình độ của cầu thủ Việt Nam và đưa Công an Hà Nội vươn tầm khu vực.”
Trước ý kiến cho rằng chức vô địch của Công an Hà Nội có phần dễ dàng, huấn luyện viên Mano Polking khẳng định không có danh hiệu nào đến một cách đơn giản. “Không có gì dễ dàng trong bóng đá. Đây là thành quả từ nỗ lực và chất lượng của các cầu thủ. Chúng tôi đã làm việc cực kỳ chăm chỉ qua từng tuần, từng trận đấu. Công an Hà Nội xứng đáng vô địch, nhưng chức vô địch này chưa bao giờ là dễ dàng.”
Theo huấn luyện viên Mano Polking, thành công của Công an Hà Nội mùa này không chỉ đến từ một vài cá nhân nổi bật, mà là kết quả của sức mạnh tập thể. “Rất khó để chọn ra một cá nhân, bởi chúng tôi là một tập thể mạnh. Stefan Mack giúp ích nhiều trong việc luân chuyển bóng, Alan và Leo Artur luôn tạo ra đột biến, còn Đình Bắc là luồng gió mới trẻ trung. Ngoài ra còn có Việt Anh, Văn Hậu, Văn Thanh, Jason, Filip Nguyễn... Điểm cộng lớn nhất là bầu không khí hòa thuận trong phòng thay đồ, nơi mọi người chiến đấu vì nhau.”
