Bước vào cuộc so tài diễn ra tối 22/05 trên sân Hàng Đẫy, Thể Công Viettel nhanh chóng đẩy cao đội hình nhưng lối chơi thiếu cả tốc độ lẫn sắc bén do vắng Lucao và Đinh Viết Tú đang bị treo giò bởi thẻ phạt. Trong thế trận ép sân, đội bóng áo đỏ bất ngờ bị thủng lưới bởi quả phạt đền ở phút 24. Trước đó, chân sút Hà Văn Việt bên phía PVF-CAND ngã trong vòng cấm đội chủ nhà bởi tình huống va chạm với hậu vệ Đào Văn Nam. Trọng tài Trần Ngọc Nhớ chỉ tay vào chấm phạt đền, tiếp đó tham khảo VAR song vẫn bảo lưu quyết định. Trên chấm 11m, David Reynolds đánh bại thủ môn Văn Việt để mở tỷ số cho PVF-CAND.
Phần còn lại của trận đấu chứng kiến thế trận một chiều, Thể Công Viettel dồn ép đối thủ, còn đội bóng áo xanh lùi sâu về bảo vệ khung thành. Thủ môn Đỗ Sỹ Huy liên tục cản phá xuất sắc trước những pha dứt điểm nguy hiểm của Wesley Nata, Pedro Henrique hay Bùi Tiến Dũng, nhưng rồi vẫn để thủng lưới ở phút 77. Từ cánh trái, Phan Tuấn Tài tạt bóng vừa tầm để Đinh Xuân Tiến hãm bóng, rồi dứt điểm hiểm hóc tung lưới PVF-CAND. Trong gần 15 phút cuối trận, đội khách từ Hưng Yên bỏ luôn khâu phản công để toàn lực phòng ngự, nhờ đó giữ được tỷ số 1-1.
“Tâm trạng của tôi đang rất tốt, tôi rất vui khi chúng tôi giành được 1 điểm. Về việc đội khách thi đấu ra sao, hay về các tình huống cầu thủ của họ thường xuyên nằm trên sân, thì tôi không quan tâm. Dù sao thì Thể Công Viettel vẫn sẽ tiến lên phía trước” - HLV Velizar Popov bên phía Thể Công Viettel cho biết.
Ông Popov nêu rõ sự hài lòng về trận đấu, nhưng ngay sau đó Thể Công Viettel đã có đơn đề nghị gửi lên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và ban tổ chức giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam về tình huống thổi phạt đền, cũng như pha bóng dẫn đến thẻ vàng của Kyle Corona.
Về phía đội khách, HLV Trần Tiến Đại cho rằng việc phòng ngự lùi sâu với một đội bóng mạnh như Viettel thì lối chơi chấp nhận được, thực ra tất cả cầu thủ áp lực rất nhiều. BHL có động viên các bạn, quên thất bại ở vòng 23 đó nhanh nhất có thể. Ngoài ra, nhịp sinh học cầu thủ quen một tuần thi đấu rồi, còn trận này nghỉ ngơi có 4 ngày.
Mùa giải chỉ còn 4vòng đấu, PVF-CAND sẽ tiếp Hải Phòng, trước khi làm khách của SLNA. HLV Trần Tiến Đại khẳng định sẽ tập trung giải quyết từng bước một, đặc biệt phải tận dụng tối đa lợi thế khi được quay trở về sân nhà tại vòng áp chót: “Chúng tôi nghĩ tới trận đấu sân nhà đối với Hải Phòng trước mắt, rồi cố gắng giải quyết từng trận một. Chơi sân nhà vẫn tốt hơn và chúng tôi hy vọng có kết quả tốt ở trận đấu đó. Với chúng tôi, nếu được đá play-off là cũng là hạnh phúc rồi”./.
