Phút 16, Văn Tùng đón bóng bên cánh phải, đẩy bóng cắt ngang vòng cấm đội chủ nhà rồi cứa lòng chân trái đẹp mắt vào góc cao, đánh bại thủ môn Phí Minh Long. Đến phút 34, Văn Quyết dứt điểm cận thành để nhân đôi cách biệt cho đội khách từ thủ đô. Phần còn lại của trận đấu diễn ra dưới cơn mưa lớn, ảnh hưởng đáng kể đến các pha lên bóng của của hai đội.

Về phía đội bóng áo xanh, tiền vệ Mpande hai lần đối mặt với thủ môn Quan Văn Chuẩn nhưng đều không thể ghi bàn. Ngược lại, các chân sút áo trắng thích nghi tốt hơn hẳn với sân trơn bóng ướt. Phút 65, Phạm Tuấn Hải đánh đầu, hậu vệ PVF-CAND phá hụt bóng khiến thủ môn Phí Minh Long bất lực trong việc cản phá. Đến phút 79, đến lượt thủ môn Phí Minh Long mắc sai lầm do mặt sân bị úng nước, giúp Daniel Da Silva cướp được bóng và đẹm bóng vào khung thành bỏ trống, ấn định tỷ số 4-0.

“Không bao giờ dễ dàng khi phải thi đấu với một đội đang khao khát điểm để ra khỏi vùng nguy hiểm và chúng tôi đã vượt qua được. Khi mà mưa to thì 2 đội phải thay đổi cách chơi, chúng tôi đã đối phó tốt với những điểm mạnh của đối phương, đặc biệt là họ sử dụng đường bóng dài. Tôi muốn khen hàng phòng ngự, dưới thời tiết như vậy, lại có 4 bàn dẫn trước, rất có thể mất tập trung nhưng thực sự hàng thủ đã phòng ngự rất rắn, đến phút cuối cùng” - HLV Harry Kewell của Hà Nội FC nhìn nhận.

Theo HLV Kewell, trận này Văn Tùng đá chính và có màn trình diễn gần như hoàn hảo, đồng thời dành lời khen cho sự chuyên nghiệp và đóng góp của chân sút dự bị Tuấn Hải: “Thật sự rất khó cho tôi khi mà đưa ra quyết định lựa chọn đá chính giữa Tuấn Hải hay Văn Tùng. Cầu thủ chuyên nghiệp thì đều có chút bực bội và thất vọng nếu không đá chính. Nhưng quan trọng là các bạn đó luôn luôn giữ tâm trí chuẩn bị sẵn sàng cống hiến điều tốt nhất. Tôi yêu thích màn trình diễn của Tuấn Hải hôm nay và mong muốn thấy màn trình diễn đó nhiều hơn”.

Chiến thắng ở Hưng Yên giúp Hà Nội FC tiếp tục bám đuổi top 3 với khoảng cách 2 điểm, đồng thời đưa SHB Đà Nẵng tiến một bậc lên vị trí áp chót. Lúc này đội bóng sông Hàn có cùng 17 điểm như đội cuối bảng PVF-CAND, song xếp trên nhờ chỉ số phụ. Không còn quyền tự quyết ở cuộc đua giành suất play-off, PVF-CAND còn gặp khó về lịch thi đấu 3 trận còn lại, làm khách của Thể Công Viettel và Sông Lam Nghệ An, xen giữa là cuộc đón tiếp Hải Phòng.

“Tôi tin là bàn thắng của Thanh Nhàn là hợp lệ, có thể nói là không việt vị vì xảy ra ngay vị trí BHL chúng tôi. Là HLV thì tôi nhận trách nhiệm vì trận thua đậm như thế này, nhưng tôi có lời khen tinh thần các em đã không từ bỏ. Hôm nay là đêm dài nhưng chúng tôi phải quên đi để tập trung cho trận đấu sắp tới, vào thứ Sáu. Còn 3 trận nữa, bóng đá luôn chứa đựng bất ngờ, chúng tôi sẽ cố gắng giành được suất đá play-off để trụ lại V.League” - HLV Trần Tiến Đại cho biết.

Tại vòng 24, PVF-CAND làm khách của đội nhì bảng Thể Công Viettel vào tối 22/05, sau đó 2 ngày, cũng trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội FC so tài với Thép Xanh Nam Định./.