Đan Mạch và CH Czech đều lựa chọn cách nhập cuộc đầy cởi mở. Tuy nhiên, Đan Mạch đã có bàn thắng mở tỷ số rất sớm ngay ở phút thứ năm của trận đấu. Jens Larsen đá phạt góc chuẩn xác để Thomas Delaney bật cao đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số cho Đan Mạch. Bàn thắng sớm giúp Đan Mạch tự tin giảm nhịp độ trận đấu lùi sâu đội hình về phòng ngự và tận dụng thời cơ để phản công.

Trong khi đó, CH Séc đẩy cao đội hình tấn công tìm kiếm bàn gỡ. Những phút tiếp theo hai đội đều tạo ra nhiều tình huống tấn công sắc sảo. Trong khi chân sút số một của CH Séc là Patrik Schick bị kèm rất chặt, cơ hội đã đến với các cầu thủ khác, nhưng không ai trong số các mũi công của HLV Jaroslav Silhavy dứt điểm thành công. Bên phía Đan Mạch, Damsgaard cũng bỏ lỡ hai pha đối mặt đáng tiếc khi sút bóng không đủ khó để đánh bại thủ môn Tomas Vaclik. Khi hai đội đang chơi giằng co, thì Đan Mạch có pha phản công nhanh ở phút 42 Joakim Maehle vẩy má ngoài như đặt để Dolberg đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 2-0 cho Đan Mạch.

Sang hiệp 2, CH Séc đẩy cao tốc độ trận đấu và có bàn gỡ do công của Patrik Schick ở phút 49. Nhận đường chuyền vào từ cánh của đồng đội, Schick dứt điểm đẳng cấp khiến thủ môn Schmeichel phải vào lưới nhặt bóng. Đây cũng là bàn thắng thứ 5 của tiền đạo Patrik Schick tại EURO 2020. Sau bàn rút ngắn tỷ số, đội bóng của HLV Silhavy cầm nhiều bóng hơn, song lại bế tắc trước khối phòng ngự chắc chắn của Đan Mạch. Những phút cuối trận, toàn bộ đội hình Đan Mạch đã lùi về sân nhà để phòng ngự và vẫn có những đợt phản công uy hiếp khung thành đối thủ.Trong khi, CH Séc không có khoảng trống để tấn công. Không có bàn thắng nào được ghi thêm trong 90 phút thi đấu chính thức và 6 phút bù giờ. Chung cuộc, Đan Mạch đánh bại CH Séc với tỷ số 2-1 để bước vào Bán kết EURO 2020.

Chia sẻ sau trận đấu, tiền đạo ghi bàn rút ngắn tỷ số cho CH Séc, Patrik Schick tỏ ra tiếc nuối khi cho rằng: "Chúng tôi rất thất vọng, tất cả đã kết thúc với chúng tôi. Chúng tôi đã làm tất cả để giành chiến thắng, nhưng chúng tôi không có bất kỳ sức mạnh nào để biến điều đó thành hiện thực đặc biệt ở những phút cuối cùng của trận đấu." Trong khi đó, Vladimír Darida, đội trưởng CH Séc thừa nhận Đan Mạch đã xứng đáng giành chiến thắng: "Đan Mạch là một đội bóng tuyệt vời. Họ đã phòng ngự tốt và bàn thắng sớm đã giúp ích cho chiến thuật của họ. Thật khó cho chúng tôi khi nhận bàn thua quá sớm."

Mặc dù phải dừng bước ở vòng tứ kết nhưng, huấn luyện viên Cộng hòa Séc Jaroslav Silhavy rất tự hào về tinh thần thi đấu của các học trò: "Tôi tự hào về các cầu thủ của mình. Chúng tôi đã phải chiến đấu chống lại với một đội bónh mạnh. Tôi nghĩ người hâm mộ sẽ đánh giá cao những gì chúng tôi đã thể hiện cho đến khi những phút cuối cùng. Tất cả các cầu thủ đều chơi tốt và xứng đáng được cảm ơn.", huấn luyện viên Cộng hòa Séc Jaroslav Silhavy chia sẻ. Chiến thắng 2-1 trước CH Séc, ĐT Đan Mạch đã trở lại vòng bán kết Euro sau 29 năm chờ đợi.

Ở trận đấu tứ kết cuối cùng diễn ra sau đó, đội tuyển Anh đã có một màn trình diễn bùng nổ tại thành Rome khi giành chiến thắng với tỷ số 4 – 0 trước Ukraine. Được đánh giá cao hơn đối thủ, tuyển Anh đã tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và có bàn thắng ngay ở phút thứ tư của trận đấu. Sterling có pha xuống bóng tốc độ và chọc khe để Harry Kane phá bẫy việt vị băng xuống đối mặt thủ môn đối phương và ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Việc sớm có bàn dẫn trước giúp đội quân của HLV Southgate chủ động dẫn dắt thế trận. Họ chiếm lĩnh hoàn toàn khu trung tuyến, liên tiếp tổ chức các pha đánh biên và tạo ra một số tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Trong khi đó, Ukraine lại phải vất vả chống đỡ các pha tấn công của các học HLV Southgate. Cuối hiệp môt, Ukraine dần lấy lại thế trận và tổ chức các đợt phản công sắc bén nhưng rất tiếc không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp hai, ngay phút 46, từ tình huống đá phạt ngoài vòng cấm, trung vệ Harry Maguire đã bật cao đánh đầu nâng tỉ số lên 2-0 cho đội tuyển Anh. Ngay sau đó bốn phút, Harry Kane đã lập cú đúp khi có phá đánh đầu nâng tỷ số lên 3-0. Sau khi tạo ra cách biệt ba bàn, đội tuyển Anh chủ động chơi chậm để giữ nhịp trận đấu trong khi đó Ukraine tỏ ra thất thế trên mặt trận tấn công. Vì vậy bàn thắng thứ tư đã đến với tuyển Anh là điều dễ hiểu, phút thứ 63 Jordan Henderson đã nâng tỷ số lên 4-0 với cú đánh đầu từ tình huống đá phạt góc. Sau bàn thua thứ tư, đội tuyển Ukraine nỗ lực tấn công để tìm kiếm bàn thắng danh dự nhưng cơ hội đã không đến với các học trò của HLV Shevchenko. Trận tứ kết cuối cùng của EURO 2020 giữa Ukraine và Anh đã kết thúc với chiến thắng 4-0 nghiêng về đội tuyển Anh.

Với chiến thắng này, đội tuyển Anh đã trở thành đội bóng cuối cùng đoạt vé vào bán kết EURO 2020. Đối thủ của thầy trò HLV Southgate ở vòng 4 đội là tuyển Đan Mạch, trận đấu sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày 8/7. Trước đó một ngày, sẽ là cặp đấu bán kết hứa hẹn đầy hấp dẫn giữa Tây Ban Nha và tuyển Italia.