Tiếp đón tân binh Bắc Ninh trên sân Hàng Đẫy với áp lực phải chấm dứt chuỗi 5 trận toàn hòa và thua, Thể Công Viettel chủ động dồn ép đối thủ từ sớm nhưng bất lực trong việc ghi bàn ở hiệp một. Phải đến phút 50, ngoại binh Ribamar mới khai thông bế tắc bằng pha bứt tốc và dứt điểm tinh tế. Tuy nhiên, Bắc Ninh cho thấy sự lỳ lợm khi vùng lên gỡ hòa ở phút 74 nhờ cú sút hiểm hóc của Ngân Văn Đại.

Kịch tính dâng cao ở những phút cuối của trận đấu. Phút 90+2, Hernandes sút phạt đền thành công giúp Thể Công Viettel vươn lên dẫn 2-1, tưởng chừng giữ lại trọn vẹn 3 điểm cho đội chủ nhà. Thế nhưng, đúng ở phút bù giờ thứ 10, Brenner của CLB Bắc Ninh đánh đầu cận thành làm rung lưới thủ thành Văn Việt, ấn định tỷ số hòa 2-2.

Chia sẻ cảm xúc sau màn rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính, Trợ lý HLV Phạm Hồng Vương của CLB Bắc Ninh không giấu được sự tự hào: "Tôi thực sự rất vui mừng về kết quả mà đội đã đạt được với tỷ số rất kịch tính 2 đều trên sân khách, trước chủ nhà Thể Công Viettel. Kết quả này như một chiến thắng của đội và chúng tôi dành cho tất cả người hâm mộ bóng đá Bắc Ninh. Điều mà Câu lạc bộ chúng tôi luôn tâm niệm là huấn luyện viên trưởng luôn truyền lửa cho các cầu thủ. Đó là tinh thần, là động lực để đội khi bị dẫn bàn đã vươn lên gỡ hòa, vỡ òa cảm xúc."

Trái ngược với niềm vui của đội khách, sức ép đang đè nặng lên chiếc ghế của HLV Velizar Popov. Nhà cầm quân người Bulgaria thẳng thắn thừa nhận: “Chắc chắn đây là một thời điểm rất khó khăn. Nhưng những thời điểm khó khăn thì cần những người đàn ông mạnh mẽ. Bây giờ chúng tôi đang có những vấn đề rất nghiêm trọng, nhưng trong thời điểm hiện tại chúng tôi chưa có cách để giải quyết. Chúng tôi sẽ phải kiên nhẫn và chắc chắn là sớm hay muộn, kết quả tốt sẽ quay trở lại”.

HLV Velizar Popov cũng không ngần ngại tiết lộ những khó khăn đang vây bủa đội bóng, từ bão chấn thương cho đến tình hình thể lực sa sút. Dù vậy, ông kiên quyết từ chối đổ lỗi cho hoàn cảnh: “Đây là một cái thời điểm rất là tệ với chúng tôi khi mà một nửa đội bị chấn thương cộng với cả bị ốm. Nhưng tôi không tìm kiếm lời bào chữa, vì cho đến cuối cùng trách nhiệm của kết quả là ở tôi. Tôi cần phải thích nghi và cố gắng sử dụng tốt nhất những gì đang có trong tay. Tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Trận hòa kịch tính này chắc chắn là cú hích tinh thần cực lớn cho Bắc Ninh trên hành trình V.League ở mùa giải năm nay. Ngược lại, Thể Công Viettel tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng với chuỗi 6 trận liên tiếp không thắng.