Hơn 2 vạn khán giả tới sân Thái Nguyên hoàn toàn có thể hài lòng với màn tổng duyệt của thầy trò HLV Kim Sang Sik. Ngay phút thứ 5, từ đường chuyền bên cánh trái của Hoàng Hên, bóng qua chân Tài Lộc, trước khi Xuân Son sút vô-lê bằng chân phải để ghi bàn thắng rất đẹp mắt. Đây là pha lập công thứ 11 của tiền đạo sinh năm 1997 cho đội tuyển Việt Nam.
Sớm vượt lên dẫn trước càng giúp các cầu thủ áo đỏ phối hợp thanh thoát hơn trên mặt cỏ rất chất lượng của sân Thái Nguyên. Quang Hải và Hoàng Đức kiểm soát tuyến giữa, trong khi Tiến Anh và Văn Hậu tích cực gây sức ép từ hai biên. Trong đó Tiến Anh toả sáng với 2 pha kiến tạo, vào cuối hiệp 1 và giữa hiệp 2, cho Xuân Mạnh đánh đầu cận thành, rồi Hoàng Hên sút xa từ cự ly 20m.
Bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 cũng là pha lập công đầu tiên của Hoàng Hên, cầu thủ gốc Brazil ăn mừng đầy cảm xúc chỉ tay lên lá cờ Việt Nam trên ngực áo, trong tiếng vỗ tay không ngớt.
HLV Kim Sang Sik lần lượt đưa Đình Bắc, Hai Long, Văn Vĩ, Thành Long và Gia Hưng vào sân. Đội chủ nhà duy trì sức ép, đồng thời thử nghiệm nhiều phương án tấn công. Sự năng nổ của Đình Bắc đã mang đến thành quả ở cuối trận, tiền đạo mang áo số 9 nhận đường chuyền của Thành Long bên cánh trái, xử lý tốc độ khiến Kyaw Min Oo phải phạm lỗi trong vòng cấm. Hậu vệ Myanmar phải rời sân do nhận thẻ vàng thứ 2. Còn Đình Bắc, từ chấm 11m, đã tung ra cú sút rất căng để đánh bại thủ môn Sann Sat Naing, ấn định thắng lợi 4-0.
“Chúc mừng đội tuyển Việt Nam đã có màn trình diễn xuất sắc, thắng 4-0. Chênh lệch trên bảng xếp hạng FIFA, giữa đội trong top 100 với đội ngoài top 150 - được thể hiện rõ rệt ở thực tế trên sân. 3 cầu thủ nhập tịch giúp đội tuyển Việt Nam chơi dễ dàng hơn. Tôi không phàn nàn điều gì cả, tất cả đều đúng quy định. Nhiều đội tuyển trên thế giới cũng đang làm như thế này. Nếu đội tuyển Myanmar có cơ hội tương tự, tôi cũng tận dụng” - HLV Jorn Andersen chia sẻ.
Trận này, hàng thủ đội chủ nhà hoàn thành nhiệm vụ giữ sạch lưới. Thủ môn Lê Giang Patrik không có nhiều cơ hội để thể hiện tài năng, nhưng vẫn có tình huống lao ra cản phá dũng mãnh trong pha đối mặt ở hiệp hai. Với hàng công, Hoàng Hên đá hết trận, còn Tài Lộc, Xuân Son rời sân vào cuối trận, đều góp công lớn vào chiến thắng thứ 10 của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Myanmar.
“Các cầu thủ nhập tịch xuất hiện đông đảo, tạo ra thế trận thuận lợi trước Myanmar. Hôm nay Xuân Son, Lê Giang thể hiện đầy tích cực. Còn về Đình Bắc, trận này vào sân hiệp 2 và chơi tiền đạo cánh trái, đã thế hiện tốt, cậu ấy có đủ năng lực để đá chính. Vì vậy, tôi có trong tay rất nhiều tổ hợp tấn công, có nhiều phương án để áp dụng ở ASEAN Cup sắp tới” - HLV Kim Sang Sik nhận xét.
Ngày 24/07, đương kim vô địch Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026 bằng trận mở màn tại bảng A, làm khách của Timor Leste trên sân Chonburi, Thái Lan. Sau đó, thầy trò HLV Kim Sang Sik lần lượt gặp các đội tuyển Singapore, Indonesia và Campuchia.
“Tôi cảm ơn người hâm mộ Thái Nguyên đã đến sân rất đông đảo và cổ vũ rất nhiệt tình cho đội tuyển Việt Nam, nhất là khi thời tiết rất nóng. Tôi đánh giá cao mặt sân Thái Nguyên, phần nào giúp cầu thủ chúng tôi thể hiện tốt lối chơi phối hợp. Với sự thi đấu rất hay hôm nay, tôi mong đội tuyển Việt Nam sẽ có nhiều bàn thắng nữa ở giải Đông Nam Á sắp tới. một lần nữa chúng tôi cảm ơn người hâm mộ và rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ như vậy ở ASEAN Cup 2026” – HLV Kim Sang Sik bày tỏ.
