Tâm điểm chú ý hướng về đường chạy 5.000m nữ, nơi ngôi sao Nguyễn Thị Oanh hướng đến việc bắt kịp kỷ lục 13 HCV tại các kỳ SEA Games của đàn chị Nguyễn Thị Huyền. Không có bất ngờ nào xảy ra, Nguyễn Thị Oanh cùng đồng đội Nguyễn Thị Tuyết – 2 cô gái nhỏ nhắn nhưng tài năng bỏ rất xa các đối thủ còn lại, cùng nhau dẫn đầu từ lúc xuất phát cho đến khi cán đích.

Chung cuộc, Nguyễn Thị Oanh đoạt HCV với thành tích 16 phút 27 giây 14, còn Lê Thị Tuyết về nhì. Đặc biệt, điền kinh Việt Nam có lần thứ 5 liên tiếp giành trọn bộ HCV - HCB ở nội dung 5.000 m nữ.

“Có những thời điểm trên đường chạy, Lê Thị Tuyết dẫn trước em, đấy đều là những tính toán về mặt chiến thuật của toàn đội. Em rất hạnh phúc vì đã bảo vệ thành công tấm HCV nội dung chạy 5.000m nữ. Khi thi đấu, em nghe rất rõ những tiếng hô tên mình và hô vang Việt Nam, em trân trọng và cảm ơn những tình cảm đó. Đây là nội dung thi đấu đầu tiên của em tại SEA Games 33. Em hy vọng sẽ giữ vững tinh thần này và thể lực này để thi đấu tiếp ở những nội dung tiếp theo. Riêng việc có phá được các kỷ lục cá nhân và kỷ lục của đại hội hay không, vẫn còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Bản thân em sẽ nỗ lực, hoàn thành nhiệm vụ tại kỳ SEA Games lần này” – Nguyễn Thị Oanh nói về việc chinh phục hai nội dung còn lại, gồm 10.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật.

Điền kinh Việt Nam đón chức vô địch tiếp theo trên đường chạy tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ. Bộ tứ Tạ Ngọc Tưởng, Nguyễn Thị Ngọc, Lê Ngọc Phúc và Nguyễn Thị Hằng thi đấu đầy nhịp nhàng và bản lĩnh để cán đích sớm nhất với thông số 3 phút 15 giây 07, bỏ xa đối thủ Thái Lan hơn 1 giây. Quan trọng hơn, đội hình Việt Nam đã phá rất sâu kỷ lục cũ 3 phút 19 giây 29 - mà chính đội hình Thái Lan từng lập tại Hà Nội ở kỳ SEA Games 31.

Sau màn ăn mừng cùng nón lá và cờ Tổ quốc đầy cảm xúc trên sân Supachalasai, Nguyễn Thị Hằng phát biểu: "Lần đầu tiên, em chạy nội dung hỗn hợp nam nữ. Thái Lan tiến bộ rất nhanh nên bọn em càng phải cố gắng tối đa. Thật may em và các đồng đội đã về đích đầu tiên. Chúng em chỉ biết chạy, chạy, chạy".

Còn Tạ Ngọc Tưởng sung sướng chia sẻ: "Em rất hạnh phúc vì đã thắng được VĐV Thái - người đã thắng em hôm trước. Em không bị áp lực. Em chiến đấu hết mình và đã cùng đồng đội về nhất".

Cũng trong ngày thi đấu 13/12, Lê Thị Cẩm Tú về nhì ở chung kết 200m nữ với thời gian 23 giây 14, qua đó giành HCB và phá kỷ lục quốc gia tồn tại suốt 15 năm. VĐV sinh năm 2005 người An Giang xô đổ kỷ lục quốc gia 23 giây 27 của tượng đài Vũ Thị Hương được thiết lập từ năm 2010, đánh dấu một cột mốc mới cho điền kinh nữ Việt Nam ở cự ly tốc độ. Cẩm Tú chỉ chịu thua nhà vô địch châu Á – Veronica Shanti Pereira (Singapore), người giành HCV với 23 giây 05.

Trước đó, chung kết nhảy ba bước nữ SEA Games 33 chứng kiến nỗ lực bền bỉ của Vũ Thị Ngọc Hà khi cô giành HCĐ với thành tích 13m68 – đây cũng là thông số tốt nhất của Ngọc Hà kể từ khi trở lại thi đấu, khẳng định sự kiên trì và quyết tâm trở lại sau quãng thời gian phải nghỉ thi đấu.

Với 2 HCV điền kinh, 1 HCV taekwondo cùng 3 HCV karate trong ngày thi đấu 13/12, đoàn Thể thao Việt Nam nâng tổng số HCV lên con số 30, tuy vậy đã tạm lùi xuống vị trí thứ ba trên bảng tổng sắp huy chương, do ít hơn 1 HCV so với đoàn Indonesia. Trong khi đó đoàn chủ nhà Thái Lan giành thêm 29 HCV đến tiến sát cột mốc 100 HCV./.