Trên sân nhà Hàng Đẫy với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà giúp cho các cầu thủ đội chủ nhà nhập cuộc đầy hưng phấn. Bộ tứ hàng tấn công bao gồm Daniel Passira, Văn Quyết, Đỗ Hoàng Hên và Fernando đã cùng nhau tạo nên 1 bữa tiệc bàn thắng để chiêu đãi khán giả thủ đô.
Phút 20, Văn Quyết treo bóng từ phía hành lang cánh phải đến vị trí của Fernando, cầu thủ này đỡ bóng hụt nhưng vô tình trở thành pha kiến tạo để Daniel Passira băng vào đệm bóng cận thành mở tỉ số cho trận đấu.Đội khách PVF-CAND cho thấy rõ sự thiếu cân bằng khâu phòng ngự và tấn công. Họ để lộ ra nhiều khoảng trống hớ hênh. Phút 38, Fernando đảo bóng đầy kĩ thuật bên phía cánh trái và căng ngang vào trong cho Hoàng Hên đệm bóng cận thành nâng tỉ số trận đấu lên 2-0.
Tiền vệ nhập tịch gốc Brazil hoàn tất cú đúp cho riêng mình vào phút thi đấu 52, sau khi nhận đường chuyền từ Đỗ Hùng Dũng, Hên nhấp nhả 2 nhịp rồi tung cú sút khiến thủ môn Sỹ Huy chỉ biết chôn chân đứng nhìn.
Tỷ số của trận đấu được ấn định thành 4-0 khi Tuấn Hải tung cú đá quyết đoán sau đường căng ngang dọn cỗ của Văn Tùng ở phút 78. Và đó là cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu. Hà Nội FC có chiến thắng đậm nhất từ đầu mùa giải và cũng là chiến thắng đậm đầu tiên của đội bóng thủ đô dưới thời chiến lược gia Harry Kewell. Một lời tạm biệt đầy ngọt ngào mà CLB Hà Nội dành tặng cho các cổ động viên khi đây là trận đấu cuối cùng của họ trên sân Hàng Đẫy trong năm 2025.
Chia sẻ sau trận đấu, HLV Harry Kewell bày tỏ sự hài lòng trước màn trình diễn của các cầu thủ: “Chúng tôi đã thi đấu tốt, các cầu thủ đều cố gắng cạnh tranh để có 1 vị trí đá chính. Tôi cũng rất bất ngờ khi các cầu thủ bắt nhịp tốt với lối chơi mà tôi mong muốn. Chúng tôi cũng đã phòng ngự rất tốt ngày hôm nay để có được kết quả mong muốn. Chúng tôi vẫn còn 1 chặng đường dài và nhiệm vụ của chúng tôi sẽ là tiếp tục cố gắng phân tích đối thủ và phân tích cả chính đội bóng của mình để mang về thành tích tốt nhất trong những trận đấu sau” - HLV Harry Kewell chia sẻ.
Ngược lại bên phía CLB PVF-CAND, đây là trận thua thứ 3 liên tiếp của thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh sau các thất bại trước Ninh Bình FC và CLB Công an Hà Nội. Trả lời họp báo sau trận đấu, HLV Thạch Bảo Khanh tỏ rõ sự thất vọng và ngỡ ngàng trước kết quả này, ông cũng nhận trách nhiệm về phía mình sau chuỗi trận bết bát: “Màn trình diễn ngày hôm nay của chúng tôi là không tốt, chúng tôi đã để cho Hà Nội kiếm soát toàn bộ thế trận. Các cầu thủ của tôi đã cố gắng hết sức. Vì thế trách nhiệm trận thua này thuộc về tôi. Trước trận đấu ngày hôm nay thì chúng tôi ghi nhận 6 trường hợp bị ốm và chấn thương, thất bại ngày hôm nay chúng tôi không ngờ tới” - HLV Thạch Bảo Khanh chia sẻ.
Thắng lợi này đã giúp Hà Nội FC tạm vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 14 điểm, còn CLB PVF-CAND rơi xuống vị thứ vị trí áp chót với chỉ vỏn vẹn 7 điểm sau 10 vòng đấu.
Ở trận đấu trước đó, trên sân nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có thắng lợi 1-0 trước Hoàng Anh Gia Lai. Bàn thắng duy nhất được ghi ở phút 88 trên chấm phạt đền do công của Charles Atshimene, sau khi trọng tài tham khảo VAR. Với chiến thắng này, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có được 15 điểm, tạm vươn lên đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng V-League 2025/2026.
