Kết quả chung cuộc, đội bóng thành phố mang tên Bác giành chiến thắng 2–1. Cả ba bàn thắng đều được ghi bởi các tiền đạo: Huỳnh Như và Lê Hoài Lương lập công cho TP.HCM, trong khi Nguyễn Thị Thanh Nhã là người ghi bàn duy nhất cho đội tuyển quốc gia.
So với trận lượt đi, cả hai đội đều có nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát. HLV Mai Đức Chung tiếp tục xoay tua, tạo điều kiện cho hầu hết các gương mặt trẻ được ra sân nhằm đánh giá phong độ và khả năng hòa nhập. Hàng loạt cầu thủ mới ở độ tuổi 18–22 được trao cơ hội thi đấu cùng các đàn chị, giúp Ban huấn luyện có cái nhìn tổng thể hơn trước giai đoạn tập huấn tại Nhật Bản. Mục tiêu của đội tuyển trong loạt trận này không đặt nặng tỷ số mà hướng đến việc kiểm nghiệm thể lực, khả năng phối hợp và sự thích ứng chiến thuật của các cầu thủ trẻ.
Ở phía bên kia, CLB nữ TP.HCM cũng sử dụng trận đấu như một buổi tổng duyệt trước thềm vòng bảng AFC Women’s Champions League 2025–2026. HLV Đoàn Thị Kim Chi tung vào sân gần như toàn bộ các ngoại binh mới, đặc biệt ở hàng thủ, nhằm kiểm tra khả năng phối hợp và sự ổn định của hệ thống phòng ngự.
Sau trận đấu, HLV Kim Chi chia sẻ: “Hôm nay thì đội thành phố chơi tốt hơn so với trận hôm trước nhưng mà cũng phải hiểu là đội tuyển đang ở giai đoạn tập nặng cho nên là các cầu thủ không được nhanh nhẹn… Kết quả những trận giao hữu như thế này thì không quan trọng lắm. Ban huấn luyện muốn cho các bạn ngoại binh được thi đấu nhiều để có sự phối hợp nhuần nhuyễn hơn… Hy vọng là còn một tuần nữa trước giải, chúng tôi sẽ kịp điều chỉnh để các bạn ấy chơi tốt hơn.”
Khi được hỏi về việc thử nghiệm hai ngoại binh ở hàng hậu vệ, HLV Kim Chi xác nhận đó sẽ là một phần trong bộ khung chuẩn bị cho đấu trường châu lục: “Chắc chắn vị trí hậu vệ sẽ có hai ngoại binh đảm nhận. Tùy từng trận, chúng tôi cũng sẽ bố trí thêm các cầu thủ nội như Cù Thị Quỳnh Như, Nguyễn Thị Kim Yên hay Đỗ Thị Thúy Kiều. Năm nay đội ưu tiên củng cố hàng thủ vì Chương Thị Kiều chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Tuy nhiên Kiều đã trở lại tập luyện và hy vọng có thể thi đấu trở lại trong thời gian tới.”
Dù chỉ là trận giao hữu, bầu không khí thi đấu vẫn rất sôi nổi. Các cầu thủ trẻ của đội tuyển thể hiện tinh thần quyết tâm, trong khi TP.HCM cho thấy sự gắn kết ngày càng rõ rệt giữa nội binh và ngoại binh. Trận đấu khép lại với tỷ số 2–1 nhưng mang lại nhiều hơn cả kết quả – đó là những tín hiệu tích cực trong quá trình chuẩn bị của cả hai đội.
Về mục tiêu của đội tại AFC Women’s Champions League, HLV Kim Chi bày tỏ quan điểm rất thực tế: “Rất mừng là năm vừa rồi đội thành phố lần đầu tiên tham dự đã vào tới vòng bán kết. Nhưng mùa này, tôi và toàn đội không đặt quá nhiều áp lực. Đây là sân chơi châu Á, đối thủ mới và mạnh, nên quan điểm của tôi là cứ chơi tốt từng trận, từng vòng. Thắng thì tốt, còn nếu không thì cũng không sao cả – quan trọng là thi đấu hết mình để mang lại niềm vui cho người hâm mộ bóng đá nữ Việt Nam.”
Theo kế hoạch, ngày 5/11, CLB nữ TP.HCM sẽ trở về thành phố Hồ Chí Minh để hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào vòng bảng AFC Women’s Champions League, còn đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì tập luyện, hướng tới đợt tập huấn tại Nhật Bản và mục tiêu bảo vệ tấm Huy chương Vàng SEA Games 33.
