Với quyết tâm giành chiến thắng đầu tiên, cả hai nhập cuộc và đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, phút thứ 2 trận đấu, trong một tình huống thiếu quyết đoán, trung vệ Đỗ Duy Mạnh phá bóng đập tay mình nảy ngược lại, và rất nhanh, tiền đạo Rimario Gordon chớp thời cơ dứt điểm từ ngoài vòng cấm, đưa bóng đi thấp vào góc trái khung thành mở tỷ số cho Đông Á Thanh Hóa. Sau bàn thua, Hà Nội FC đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ nhưng như những trận trước đó, các cầu thủ đội bóng Thủ đô luôn thiếu đi những đường chuyền quyết định cùng sự hiệu quả trong các pha dứt điểm cuối cùng. Hiệp 1 khép lại mà không có thêm bàn thắng nào được ghi.
Bước sang hiệp 2, thế trận hoàn toàn thuộc về đội chủ nhà. Ngay phút 48, trong một tình huống phản công, tiền vệ Hai Long đi bóng dũng mãnh và dứt điểm bằng chân phải quyết đoán ngay sát mép vòng cấm. Lực sút căng khiến thủ môn Y Eli Nie buộc phải đẩy bóng, nhanh như cắt, tiền đạo Daniel Passira có mặt đúng lúc, đệm bóng cận thành mang về bàn gỡ hoà 1-1 cho Hà Nội FC.

Sau bàn gỡ, đội bóng Thủ đô thêm phần hưng phấn, dồn ép đối phương không ngừng nghỉ. Chỉ 10 phút sau, từ nỗ lực đi bóng mạnh mẽ bên cánh phải, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh có pha căng ngang vào vòng 16m50, phía trong tiền đạo Luiz Fernando di chuyển thông minh, đặt lòng tinh tế mang về bàn thắng nâng tỷ số 2-1 cho Hà Nội FC. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu và là chiến thắng đầu tiên của mùa giải V.League 2025/2026 của đội bóng Thủ đô. Chia sẻ sau trận đấu, HLV tạm quyền Yusuke Adachi của Hà Nội FC bày tỏ:
"Với việc bị thua ở ngay những phút đầu tiên là không nên nhưng chúng tôi còn rất nhiều thời gian để chơi theo kế hoạch, cho nên cũng không có ảnh hưởng quá nhiều đến chúng tôi. Vào trận, Thanh Hóa có cách chơi của họ và chúng tôi chưa thể ngay lập tức làm quen với cách chơi ấy, thì đó là phần mà chúng tôi đã chuẩn bị chưa tốt. Ở giữa hiệp thì tôi đã nhắc lại cho các cầu thủ những gì đã thống nhất với nhau để các bạn ấy tập trung làm lại và khi họ bắt nhịp được với trận đấu thì các cầu thủ đã làm rất là tốt".

Về phía Đông Á Thanh Hóa, việc bị thủng lưới hai bàn chóng vánh đã khiến họ sụp đổ hoàn toàn. Mặc dù những nỗ lực sau đó, đặc biệt là trong khoảng thời gian cuối trận cũng không thể giúp đội bóng xứ Thanh có được bàn gỡ, đành ngậm ngùi chấp nhận thất bại. HLV Choi Won-kwon của Đông Á Thanh Hóa buồn bã chia sẻ:
"Các cầu thủ chúng tôi đã làm hết khả năng có thể nhưng trước một đối thủ Hà Nội khá mạnh là một điều khó cho đội của chúng tôi. Trong hiệp 1 chúng tôi đã thi đấu tốt nhưng sang hiệp 2 thì chúng tôi bắt nhịp không được thì có nhiều lý do nhưng quan trọng nhất là Hà Nội đã chơi tốt ở hiệp 2. Họ biết cách lấy bóng như thế nào, biết cách di chuyển ra sao. Trong khi chúng tôi thì mất bóng một cách quá dễ dàng để đối phương tận dụng điều đó ghi bàn".

Chiến thắng này đã giúp thầy trò HLV Yusuke Adachi giải tỏa áp lực tâm lý vô cùng nặng nề sau chuỗi 4 trận toàn hòa và thua từ đầu mùa. Trong khi đó, với thất bại hôm nay, Đông Á Thanh Hóa tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng, đẩy họ đối mặt với một cuộc chiến trụ hạng đầy cam go và khốc liệt phía trước.