Gặp đối thủ được xem là vừa tầm ở cuộc so tài diễn ra vào tối 27/9 tại Hưng Yên, HAGL hướng đến chiến thắng đầu tiên ở mùa giải mới sau chuỗi trận 3 thua và 1 hòa trước đó. Đội bóng phố Núi đẩy tốc độ trận đấu lên khá cao và pressing ngay phần sân đối phương trong khoảng thời gian đầu trận. Cách nhập cuộc của đội khách khiến PVF-CAND gần như không tạo được cơ hội rõ rệt nào, trước khi dần cân bằng thế trận từ giữa hiệp 1. Những phút còn lại, hai đội chơi đôi công, tạo ra những pha bóng sôi động song các chân sút đều dứt điểm thiếu sắc bén, khiến trận đấu khép lại với tỷ số 0-0.

“Có thể nói đây là trận đấu hay nhất của chúng tôi từ đầu mùa giải tới giờ, kiểm soát thế trận, phối hợp ăn ý, tạo nhiều cơ hội, đương nhiên cơ hội được tạo ra mà không có bàn thắng thì cũng rất là tiếc. Điều mà mừng nhất, đây là trận đầu tiên chúng tôi giữ sạch lưới, hàng phòng ngự được cải thiện. Chúng tôi hoàn toàn làm chủ thế trận ngày hôm nay, chúng tôi cũng sẽ cải thiện khâu ghi bàn ở những trận đấu tiếp theo” - HLV Thạch Bảo Khanh của đội chủ nhà PVF-CAND cho rằng đây là kết quả đáng tiếc.

Tương tự, HLV Lê Quang Trãi cũng thể hiện sự tiếc nuối và tiếp tục nhấn mạnh định hướng ưu tiên cho các cầu thủ trẻ: “Theo góc nhìn của tôi thì chúng tôi có nhiều cơ hội rõ ràng hơn. Hiệp 1 chúng tôi có vài tình huống như thế, nếu mà Jairo kết thúc chuẩn xác thêm một chút thì chúng tôi có bàn thắng. Định hướng của ban lãnh đạo cũng như quyết tâm của BHL thì chúng tôi sẽ tiếp tục ưu tiên sử dụng cầu thủ trẻ, giống như Quang Kiệt năm ngoái, cũng như Gia Bảo hiện đang trên ghế nhà trường, chúng tôi thấy em này có tiềm năng có thể cống hiến cho bóng đá Gia Lai cũng như cho bóng đá Việt Nam, nên chúng tôi cần thiết phải tạo điều kiện cho các em thi đấu sớm hơn”.

PVF-CAND đang đứng thứ 9 trên BXH, bằng điểm và cùng hiệu số với đội xếp ngay phía trên là Hà Nội FC, đồng thời tạo cách biệt 3 điểm so với vùng nguy hiểm. Trong khi đó, HAGL hiện có 2 điểm như Đông Á Thanh Hóa nhưng hiệu số tốt hơn, -4 so với -6, nên đã tiến lên 1 bậc, đẩy đội bóng xứ Thanh xuống cuối bảng.

Ở hai cặp đấu khác trong ngày 27/9, Becamex Tp HCM thua SHB Đà Nẵng 1-2, còn SLNA thua ngược 2-3 khi tiếp đội khách Công an Tp HCM, dù từng dẫn trước 2 bàn ở hiệp 1. Lúc này, Công an Tp HCM tạm vươn lên ngôi đầu BXH nhưng đã đá nhiều hơn 2 trận. Ninh Bình FC sẽ lấy lại vị trí số 1 nếu có điểm trước đội chủ nhà Hải Phòng FC ở cặp đấu diễn ra vào 18h ngày 28/9. Cùng thời điểm, Thép Xanh Nam Định tiếp Công an Hà Nội trên sân Thiên Trường./.