Sau thất bại 0-1 trước chính đối thủ này ở Cúp Quốc gia hôm 14/9, Hà Nội bước vào trận tái đấu với kỳ vọng “phục thù”, đồng thời ra mắt tân quyền HLV Adachi. Trên sân nhà, đội bóng áo tím nhập cuộc hứng khởi, tạo nhiều pha tấn công tốc độ. Phút 36, Văn Quyết thoát xuống bên cánh phải rồi căng ngang để Tuấn Hải băng vào tâng bóng qua tay thủ môn, mở tỷ số cho Hà Nội.

Tuy nhiên, lợi thế sớm bị xóa bỏ. Phút 54, Khuất Văn Khang tận dụng cơ hội hiếm hoi để gỡ hòa cho Thể Công Viettel. Những nỗ lực còn lại của đội chủ nhà đều bị thủ môn Văn Việt từ chối, khép lại trận hòa 1-1 nhiều tiếc nuối. Tính trên mọi đấu trường, Hà Nội đã trải qua 5 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng, khiến áp lực đè nặng lên quyền HLV Adachi.

Trong phòng họp báo, HLV Popov của Thể Công Viettel đánh giá cao nỗ lực của học trò: “Phong độ của các cầu thủ hôm nay thậm chí còn tốt hơn trận thắng Hà Nội ở Cúp Quốc gia. Không dễ để trong vòng một tuần chúng tôi thắng họ một lần và hòa một lần. Một điểm này là hợp lý và xứng đáng cho chúng tôi, nhất là khi lịch thi đấu của đội rất khó so với nhiều CLB khác.”

Khi được hỏi về sự điều chỉnh trong hiệp hai, HLV Popov cho rằng đó là yếu tố quan trọng giúp Viettel chơi khởi sắc hơn: “Ở hiệp hai chúng tôi đã chơi tốt hơn. Tôi luôn nói với cầu thủ rằng điều quan trọng không phải ai đá chính, mà là ai kết thúc trận đấu. Và hôm nay toàn đội đã thể hiện rất tốt, đặc biệt trong hiệp hai.”

Ở phía bên kia, quyền HLV Adachi thừa nhận sự tiếc nuối khi Hà Nội không thể giành trọn ba điểm ngay trong ngày ra mắt: “Đương nhiên ai cũng mong muốn chiến thắng. Khi đã nắm được quyền chủ động như vậy mà cuối cùng không thể giành trọn ba điểm thì đó là điều đáng tiếc.”

Lý giải việc rút Văn Quyết ngay sau hiệp một, HLV người Nhật cho biết: “Văn Quyết có phần thấm mệt, đó là lý do chính. Ngoài ra, thay đổi chiến thuật cũng là nguyên nhân dẫn đến quyết định này.”

Ông Adachi cũng chia sẻ thêm về trách nhiệm nặng nề khi kế nhiệm HLV Teguramori, người có mặt trên khán đài theo dõi trận đấu: “HLV Teguramori là người có nhiều kinh nghiệm và nhân cách lớn. Sau khi ông nghỉ, tôi tiếp quản đội bóng với trách nhiệm nặng nề. Ông vẫn hỗ trợ, góp ý và ban huấn luyện giữ nguyên. Có thể thấy chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội, nhưng khâu dứt điểm chưa hoàn thiện. Một phần trách nhiệm thuộc về tôi khi chưa giúp các cầu thủ tận dụng tốt cơ hội.”

Ở các trận đấu khác cùng vòng, PVF-CAND hòa Đà Nẵng 2-2 trong thế rượt đuổi kịch tính, còn Thanh Hóa hai lần dẫn trước nhưng vẫn bị Hải Phòng chia điểm với tỷ số 2-2.