Cơn mưa tại Hà Nội đã ảnh hưởng không nhỏ tới lối chơi của Thể Công Viettel và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Suốt hiệp 1, mặt sân trơn khiến cầu thủ hai đội gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý bóng, các pha tấn công vì thế cũng thiếu sự sắc bén để thực sự đe dọa khung thành đối phương. Điểm nóng của hiệp đấu xoay quanh những pha va chạm giữa Lucao (Viettel) và Trọng Hoàng (Hà Tĩnh), khi cầu thủ hai bên lần lượt phải nhận thẻ vàng và tạo nên bầu không khí căng thẳng.

Bước ngoặt đến ở hiệp 2. Phút 51, Đinh Viết Tú tạt bóng chuẩn xác để Lucao băng vào dứt điểm cận thành, mở tỷ số cho đội chủ nhà. Đến phút 69, cũng chính tiền đạo người Brazil kiến tạo cho Pedro Henrique nhân đôi cách biệt, ấn định chiến thắng 2-0 cho Thể Công Viettel.

Ở phòng họp báo sau trận, HLV Nguyễn Công Mạnh của Hà Tĩnh tỏ ra tiếc nuối: “Hiệp một các cầu thủ đã tuân thủ tốt chiến thuật mà tôi đề ra trong kế hoạch chuẩn bị cả tuần. Nhưng sang hiệp hai thì bàn thua đến hơi sớm, phá vỡ kế hoạch đó. Có thể sự tập trung không được duy trì xuyên suốt. Khi có cơ hội mà không ghi bàn thì đối phương lại ghi trước, tâm lý lập tức đè nặng lên cầu thủ. Đó là quy luật của bóng đá. Để cải thiện, chúng tôi phải học cách tập trung đủ 90 phút và tận dụng triệt để những cơ hội ghi bàn, vì với đội bóng trung bình như chúng tôi, mỗi bàn thắng đều rất quý giá.”

Trái lại, HLV Popov của Thể Công Viettel hài lòng với màn trình diễn của học trò: “Một chiến thắng rất quan trọng, đặc biệt trong hiệp hai khi đội chơi tốt, ghi hai bàn thắng đẹp và còn tạo ra thêm vài cơ hội rõ rệt nữa. Tôi rất hài lòng vì các cầu thủ đã làm việc chăm chỉ để thích nghi với phong cách huấn luyện mới. Một đội bóng muốn theo triết lý của huấn luyện viên thì thường cần ba tháng để làm quen, sáu đến bảy tháng để đáp ứng đầy đủ về cường độ. Viettel là một câu lạc bộ có chất lượng, và đến thời điểm này tôi hài lòng vì các cầu thủ đang dần đáp ứng yêu cầu.”

Ở các trận đấu cùng ngày, Hải Phòng FC hòa 2-2 với Ninh Bình FC, Công an Hà Nội thắng 2-0 trước Thép Xanh Nam Định. Sau vòng 5, Ninh Bình FC dẫn đầu với 13 điểm, theo sau là Công an Hà Nội và Công an TP.HCM. Ba vị trí cuối bảng thuộc về Becamex TP.HCM, HAGL và Thanh Hóa.