Sau 2 trận liên tiếp chỉ thua và hòa, Quang Hải cùng các đồng đội nhập cuộc đầy quyết tâm, sớm dâng cao để dồn ép đội khách Quảng Nam. Bên kia chiến tuyến, đoàn quân của HLV Văn Sỹ Sơn cũng chủ động lùi sâu đội hình, tổ chức phòng ngự số đông dưới sự chỉ đạo hiệu quả của trung vệ Eze Stephen. Suốt hiệp 1, đội chủ nhà kiểm soát bóng vượt trội nhưng không thể đánh bại được thủ môn Đức An.

Thế trận hấp dẫn hơn ở hiệp hai khi Quảng Nam đẩy đội hình lên cao hơn, thậm chí khung thành của Công An Hà Nội còn rung chuyển ở phút 83 sau tình huống đánh đầu đưa bóng chạm cột dọc của Eze. Đó cũng là cơ hội rõ rệt nhất trước khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu và 0-0 là tỷ số chung cuộc.

“Các cầu thủ trẻ của chúng tôi non kinh nghiệm nên hiệp một tôi cố gắng làm sao giữ thế trận đến hiệp hai, thì hiệp hai chúng tôi mới bắt đầu bung sức để chơi. Tại vì tôi nghĩ rằng sức khỏe các cầu thủ Quảng Nam có, và có thể lật ngược được tình thế. Các bạn cũng thấy rằng có nhiều cơ hội ghi bàn ở những phút cuối cùng mà chúng tôi không tận dụng được. Tôi tiếc nuối, đáng lẽ chúng tôi phải có 3 điểm trận này, bởi nỗ lực của các cầu thủ trẻ và tinh thần thi đấu, tinh thần đoàn kết quá tuyệt vời” - HLV Văn Sỹ Sơn của CLB Quảng Nam bày tỏ.

Về phía đội chủ nhà, HLV Gong Oh Kyun thừa nhận chuỗi 3 trận liên tiếp không thắng là điều gây thất vọng song cũng khẳng định đội bóng sẽ sớm hoàn thiện các mảnh ghép để trình diễn lối đá đẹp. “Đương nhiên là 3 trận không thắng thì chúng tôi rất thất vọng, rất đáng tiếc. Chúng tôi vẫn đang luyện tập và đang hoàn thiện đội hình, các cầu thủ đã cố gắng thi đấu hết sức, tôi xin lắng nghe hết các lời bình luận, tôi sẽ chịu trách nhiệm và tôi mong rằng các cầu thủ của tôi sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Mùa giải trước, CLB CAHN đã vô địch, tôi rất mong muốn đem lại hình ảnh chơi bóng đá đẹp và hình ảnh vốn có của CAHN. Các cầu thủ của chúng tôi vẫn đang nỗ lực, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện các mảnh ghép còn lại của đội và sớm cho người hâm mộ thấy được màn trình diễn tốt đẹp sắp tới” – ông Gong chia sẻ.

Sau trận đấu sớm nhất vòng 6, CLB Công An Hà Nội tạm vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, còn Quảng Nam vượt qua Hà Nội FC để leo lên hạng 9.