“Đây là công việc lớn nhất tôi từng làm trong đời” - Irinlada Sittijindarak mở đầu cuộc trò chuyện cùng phóng viên VOV với vẻ phấn khích. Cô gái 21 tuổi có nickname là Irynn từng nộp đơn ứng tuyển làm Volunteer tại SEA Games 33, sau khi tình cờ nhìn thấy thông báo trên fanpage của trường đại học Srinakarinwirot – nơi cô vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp.
Và rồi cơ duyên đưa cô gái vốn rất yêu thích bóng đá Anh, nhất là hai CLB Liverpool và Man United, đến với những cầu thủ U22 Việt Nam, mà theo đánh giá của chính cô, là vừa đẹp trai, vừa chăm chỉ, lại còn thân thiện. Sau một tuần hỗ trợ hậu cần cho thầy trò HLV Kim Sang Sik, cùng nhau vượt qua những lần tắc đường khó quên, Irynn cảm nhận được sự gần gũi. Trước câu hỏi khó về việc nghiêng về bên nào nếu như chung kết sẽ là màn so tài giữa các cầu thủ Thái Lan và Việt Nam, Irynn cho rằng một bên là đội bóng quê hương, một bên là đội bóng mà cô đang chăm sóc, thế nên đành… cổ vũ cả hai./.
