Đội bóng thủ đô đón tiếp Becamex Bình Dương vào tối 01/10 trên sân Hàng Đẫy. Đội chủ nhà liên tục gây sức ép phút 29, Xuân Tú phối hợp với Văn Quyết trước khi ghi bàn khai thông bế tắc. Kết quả trận đấu sớm được định đoạt trong khoảng 20 phút đầu hiệp hai. Tiền đạo người Brazil, Lucas Vinicius hoàn tất cú đúp, rồi Tuấn Hải có pha xử lý bóng tinh tế trong vòng cấm và dứt điểm đẹp mắt, đưa Hà Nội vươn lên dẫn 4-0. Phút 87, Tiến Linh gỡ lại một bàn cho Bình Dương trên chấm phạt đền. Tuy vậy đúng vào phút bù giờ, Tonci Mujan ghi bàn ấn định tỷ số 5-1… Lý giải về trận thua đậm, HLV Lư Đình Tuấn cho rằng: Chúc mừng đội Hà Nội quá xuất sắc. Đầu hiệp một, nếu Eydison có thể ghi bàn thì thế trận cũng đã khác. Nhưng nói gì thì nói, Hà Nội FC có đẳng cấp, có thể kết liễu đối thủ ở mọi thời điểm. Đá với đội đẳng cấp hơn nên chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Trận này chúng tôi chuyển đổi trạng thái rất chậm, không có nhiều cơ hội ghi bàn. Tôi đặc biệt ấn tượng với Văn Quyết. Cậu ấy trở lại đội tuyển rất xứng đáng với vai trò xuất sắc thời gian vừa qua.

Sau vòng 17, Hà Nội FC đã tạo khoảng cách 6 điểm với hai đội xếp sau là Viettel, Hải Phòng. Dẫu vậy, HLV Chun Jae Ho của Hà Nội FC thận trọng khẳng định cuộc đua còn dài. "Tháng 9 chúng tôi không có chiến thắng nào. Nhưng ngay đầu tháng 10 này đội đã có trận thắng đậm trên sân nhà. Thời gian qua các tuyển thủ tập trung ở ĐTQG, còn lại tập luyện chăm chỉ ở đội bóng. Chiến thắng này đến từ sự hi sinh, tập luyện không biết mệt mỏi của các cầu thủ. Còn về việc các đối thủ sảy chân ở vòng này, tôi không nghĩ Hà Nội có lợi vì thời gian còn nhiều phía trước. Tôi không quan tâm tới kết quả của đối phương mà là sự chuẩn bị và thi đấu như thế nào của CLB Hà Nội", HLV Chun Jae Ho chia sẻ.

Cũng trong ngày 01/10, TopenLand Bình Định thua 1-2 trên sân Thanh Hóa, không chỉ mất ngôi nhì bảng mà còn rơi xuống vị trí thứ tư, kém ngôi đầu tới 7 điểm.

Điểm nhấn đáng chú ý ở trận đấu diễn ra ngày 1/10 là cuộc đọ sức giữa Nam Định và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT). Trên sân nhà Thiên Trường, đội bóng thành Nam có chiến thắng ngọt ngào 2-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Với việc đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Nam Định FC vươn lên xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng với 19 điểm và tràn đầy tự tin sẽ trụ hạng thành công. Phát biểu sau chiến thắng quan trọng, HLV Vũ Hồng Việt của Nam Định cho rằng: Đội chúng tôi chưa chắc chắn trụ hạng và chúng tôi phải quyết tâm từng trận một. Tôi đã nói với các cầu thủ rằng mỗi trận đấu của chúng ta từ nay đến cuối mùa giải đều là trận chung kết vì vậy phải cố gắng nỗ lực từng trận một.”

Trong khi đó, HLHT tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng, đây đã là trận thứ 5 đội bóng núi Hồng không biết đến mùi chiến thắng. Trận thua trước Nam Định khiến HLHT rơi xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng, họ chỉ hơn đội cuối bảng là CLB TP. Hồ Chí Minh đúng 2 điểm. “HLHT đặt mục tiêu giành điểm trong chuyến làm khách lần này. Song, việc chưa có được đội hình mạnh nhất khiến chúng tôi nhận thất bại. HLHT vẫn còn 9 trận đấu để nuôi hy vọng trụ hạng, chúng tôi vẫn còn cơ hội và phải cố gắng tận dụng qua từng trận”, HLV Nguyễn Thành Công cho biết.

Kết quả một số trận đấu đáng chú ý khác, Viettel FC thắng Sông Lam Nghệ An 1-0; Ứng cử viên vô địch Topenland Bình Định thua Đông Á Thanh Hóa 1-2, qua đó rơi xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 27 điểm. Đáng chú ý là chiến thắng 2-0 của CLB Sài Gòn trước TP.HCM, để tạm thời thoát khỏi vị trí cuối bảng xếp hạng, thay vào đó là đội bóng cùng thành phố CLB TP.HCM.

Hiện tại, CLB TP.HCM xếp chót bảng xếp hạng với 13 điểm. V.League còn bảy vòng đấu nữa là kết thúc và sẽ có một suất rớt hạng từ V.League 1 xuống giải hạng Nhất Quốc gia (V.League 2).