Ghi nhận tại các tuyến phố Hà Nội ngay trong đêm, một không khí cuồng nhiệt chưa từng có đã bùng nổ. Bất chấp đêm muộn, dòng người đổ về các ngã tư ngày một đông. Nhiều cổ động viên đã không ngần ngại trèo lên các bậc thềm, bồn hoa ven đường để vung cao những lá cờ Tổ quốc, thắp sáng cả một góc phố. Tiếng kèn vuvuzela, tiếng phất cờ và tiếng hô "Việt Nam vô địch" vang lên không ngớt.
Hòa trong dòng người đông đúc tại khu vực phường Đống Đa, ông Nguyễn Mạnh Hùng không giấu nổi niềm tự hào khi đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch: "Quá tự hào, hai năm mới có một kỳ tổ chức. Mình là người Việt Nam, mình rất là tự hào với chiến thắng của đội tuyển. Hôm nay đường tắc hết, còn có cả pháo hoa pháo sáng các thứ. Rất vui."
Niềm vui sướng, sự tự hào càng được nhân lên gấp bội khi đội tuyển được nâng cao chiếc cúp vô địch danh giá ngay trên sân nhà Mỹ Đình. Chị Lê Thị Hạnh, người dân sống tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám xúc động bày tỏ: "Nói chung là vô địch và tôi là người Việt Nam, rất phấn khởi vì là các cầu thủ đã làm cho đất nước mình rạng ngời. Tuyệt vời! Đội tuyển Việt Nam mình rất đoàn kết, gắn kết, quyết tâm chiến thắng. Hôm nay giành cúp tại sân Mỹ Đình vô cùng vinh dự, hân hoan và tuyệt vời. Bóng đá Việt Nam càng ngày càng phát triển."
Sự phát triển ấy không chỉ đến từ tinh thần đoàn kết mà còn nhờ sức sống từ những nhân tố mới. Chị Như Nga ở phường Đống Đa (Hà Nội) hào hứng chia sẻ về đội hình rực sáng năm nay: "Tôi thích nhất Quang Hải, bây giờ còn có thêm các cầu thủ nhập tịch nữa, như Hoàng Hên rồi Xuân Son và cả Tài Lộc nữa. Chúc đội tuyển Việt Nam càng ngày càng ghi nhiều bàn thắng và nhiều lần vô địch hơn nữa."
Nổi bật trong biển người “đi bão” cuồng nhiệt ấy, hình ảnh cụ bà Nguyễn Thị Xuân với tinh thần thể thao bất diệt khiến ai nấy đều phải ngưỡng mộ. Dù bước sang tuổi 87, bà Xuân vẫn rạng rỡ hòa chung niềm vui lớn của dân tộc, hào hứng gọi con cháu cùng xuống đường ăn mừng: "Chúng tôi rất phấn khởi là đội Việt Nam đã chiến thắng. Tuần trước thì mưa gió mà tôi vẫn cùng các con các cháu đi ăn mừng chiến thắng. Rất là phấn khởi. Tôi hô hào các con các cháu luôn ủng hộ cho đội bóng của nước nhà. Hôm nay là một trận đấu may mắn của đội tuyển Việt Nam."
Dù đêm đã về khuya, đến gần 1h sáng 27/8, dòng người vẫn không ngừng đổ về khu vực trung tâm thành phố lấp kín các đường phố, biến Hà Nội thành một "chảo lửa" rực đỏ. Hơn cả một danh hiệu, chiến tích bảo vệ thành công ngôi vương mang ý nghĩa lịch sử to lớn, khơi dậy niềm kiêu hãnh và gắn kết hàng triệu trái tim chung một nhịp đập. Nhìn lại hành trình trưởng thành vượt bậc của bóng đá nước nhà, ông Nguyễn Mạnh Hùng phấn khởi khẳng định.
"Việt Nam bây giờ đá rất hay, hiện nay bóng đá nước nhà thì thể trạng, thể lực các cầu thủ rất tốt. Những năm trước Việt Nam thường bị đánh giá thấp hơn Thái Lan nhưng 2, 3 năm lại đây thì Việt Nam chơi rất hay với thể lực cực tốt. Tôi chúc tất cả các cầu thủ có một năng lượng thật nhiều và sức khỏe để thi đấu tốt."
Một đêm rực rỡ và đầy tự hào của bóng đá Việt Nam. Chức vô địch ASEAN Cup 2026 không chỉ là một danh hiệu, mà còn là trái ngọt cho những nỗ lực không mệt mỏi. Dòng người "đi bão" đổ về các con phố trung tâm dường như kéo dài bất tận, mang theo tình yêu bóng đá cuồng nhiệt và niềm tin mãnh liệt vào tương lai vươn tầm của thể thao nước nhà.
