Xuyên suốt ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam nhiều lần bỗng dưng gặp khó mỗi khi thi đấu trên sân nhà Mỹ Đình và điều đó tái diễn rất rõ rệt trong trận chung kết lượt về. Ngay phút thứ 7, hậu vệ cánh trái Văn Vĩ ra dấu hiệu xin thay ra do tự chấn thương, sau pha bứt tốc rồi cố gắng tạt bóng.
Chỉ 5 phút sau, bóng được treo vào vòng cấm đội chủ nhà, pha tiếp bóng lỗi của một cầu thủ áo xanh vô tình trở thành pha kiến tạo thuận lợi cho chân sút 21 tuổi Burapha tung ra cú dứt điểm rất căng ngay sát vòng 16m50, Lê Giang Patrik đổ người chạm tay vào bóng nhưng vẫn không thể cứu thua.
Bàn gỡ giúp đội tuyển Thái Lan rút ngắn tổng tỷ số xuống xuống 1-2, đồng thời gia tăng đáng kể về tinh thần thi đấu. Trong thế trận kiểm soát bóng ít hơn hẳn, đội tuyển Việt Nam chỉ tạo ra cơ hội rõ rệt vào cuối hiệp 1, khi Tuấn Tài – cầu thủ chạy cánh trái vào thay Văn Vĩ, tung ra pha tạt bóng như đặt về cột xa cho Xuân Son bật cao đánh đấu dội cột dọc khung thành đội khách.
Ngay đầu hiệp 2, gần 4 vạn khán giả trên sân Mỹ Đình chứng kiến bước ngoặt có thể xem là lớn nhất của trận chung kết lượt về. Xuân Mạnh phạm lỗi trong vòng cấm, nhưng từ chấm phạt đền, Kakana sút bóng thẳng lên trời. Gỡ hoà bất thành, đội tuyển Thái Lan để thủng lưới không lâu sau đó. Vẫn là pha tạt bóng bên cánh trái của Tuấn Tài, phí trong Hoàng Hên di chuyển hợp lý để đón bóng và đá nối rất nhanh, bóng dội mép trong cột dộc, rồi đập vào chân thủ môn Chatchai, trước khi nhẹ nhàng lăn vào lưới trống.
Đến phút 68, HLV Kim Sang Sik đưa Quang Hải, Hai Long vào sân thay Thành Long, Hoàng Hên. Chưa đến 1 phút sau đó, Hai Long có pha dứt điểm dột cột dọc khung thành Thái Lan. Thoát thua, đội tuyển Thái Lan bất ngờ có thêm bàn thắng ở phút 85, Trương Tiến Anh phá bóng thiếu dứt khoát trong vòng cấm và Wanchai băng vào dứt điểm cận thành, làm tung lưới thủ thành Lê Giang Patrik, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội bóng áo xanh.
Tuy vậy, từ pha phản công nhanh ở phút 90+3, Quang Hải chuyền bổng vào trung lộ theo đà băng lên của Xuân Son, khiến Wanchai lóng ngóng đá phản lưới nhà. 2-2 cũng là tỷ số chung cuộc của trận chung kết lượt về, thầy trò HLV Kim Sang Sik lên ngôi vô địch với chiến thắng chung cuộc 4-2.
