Phát biểu tuyên bố khai mạc giải, bà Nguyễn Thanh Hà – Phó Tổng Thư ký LĐBĐVN, Trưởng BTC giải chia sẻ:” Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia cup Thái Sơn Bắc 2023 có một số điểm mới, số lượng đội tăng lên, có sự trở lại của Sơn La sau 3 năm vắng mặt. Năm nay VFF cũng có sự chuẩn bị chu đáo về sân bãi, về cơ sở vật chất cho các đội bóng. Lần đầu tiên các trận đấu của giải được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng chuyền hình và các nền tảng xã hội, sẽ thu hút được sự quan tâm của đông đảo người hâm mô. Và một điểm sáng tại giải năm nay là VFF đã nỗ lực để tăng mức giải thưởng cá nhân và tập thể, đây là một nguồn động viên rất lớn cho bóng đá nữ Việt Nam.”

Trên cương vị Nhà Tài trợ chính thức của giải đấu 12 năm liên tiếp, ông Trần Anh Minh – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thiết bị điện Thái Sơn Bắc chia sẻ niềm vui năm 2023 đánh dấu mốc quan trọng của bóng đá nữ Việt Nam với lần thứ 8 vô địch SEA Games và lần đầu tiên tham dự VCK World Cup bóng đá nữ 2023. “Đó là những thành quả rất đáng tự hào của bóng đá nữ Việt Nam. Để tiếp tục duy trì và phát huy những thành công cho ĐT nữ QG Việt Nam thì việc duy trì và nâng cao chất lượng của giải VĐQG là điều vô cùng cần thiết. Với vai trò là Nhà Tài trợ chính, chúng tôi cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào khi được đồng hành cùng giải đấu trong suốt 12 năm qua. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn LĐBĐVN đã tin tưởng lựa chọn Thái Sơn Bắc là nhà tài trợ của giải đấu”, ông Trần Anh Minh khẳng định trong bài phát biểu của mình.

Ngay sau lễ khai mạc, trận đấu giữa Hà Nội I và TP.HCM I đã diễn ra trên sân Yanmar Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Là 2 ứng cử viên vô địch hàng đầu của giải năm nay, Hà Nội I và TP.HCM I tiếp cận trận đấu một cách chắn chắn. Trong những phút đầu tiên, tốc độ trận đấu diễn ra khá chậm.

Từ giữa hiệp 1, Hà Nội I đẩy cao đội hình và tạo ra một vài cơ hội đáng chú ý. Tuy nhiên, tiền đạo chủ lực Phạm Hải Yến lại không mang đến hiệu quả từ những pha dứt điểm. Bên kia chiến tuyến, khi không có sự phục vụ của Huỳnh Như, TP.HCM I tấn công dựa vào sự linh hoạt và kinh nghiệm của Bích Thuỳ, Thuỳ Trang.

Đáng tiếc, TP.HCM I cũng không thể có được bàn thắng mở tỉ số khi bỏ lỡ những cơ hội đáng chú ý. Bước sang hiệp 2, HLV Đặng Ngọc Tuấn quyết định đưa Thanh Nhã vào sân thay Hải Yến. Tuy nhiên, tuyển thủ Việt Nam lại không có nhiều bóng khi bị đối thủ kèm sát.

Trong khi đó, TP.HCM I có quyền nuối tiếc với cơ hội của Phạm Thị Trang. Cô đánh đầu hiểm hóc sau đường chuyền của Thuỳ Trang nhưng thủ thành Kiều Oanh xuất sắc cản phá. Cuối hiệp 2, thế trận diễn ra giằng co và tiếng còi mãn cuộc vang lên với kết quả hoà 0-0.Chia sẻ sau trận đấu HLV Đoàn Thị Kim Chi của TP HCM I nói: “Về tinh thần Chi hoàn toàn hài lòng với những gì các cầu thủ đã thể hiện ngày hôm nay. Tuy nhiên có thể trận đấu đầu tiên, lúc nào cũng có khăn mà lại gặp Hà Nội I một đội bóng rất mạnh, cho nên 1 số cầu thủ trẻ hơi bị trạng thái, những bước đầu có hơi chuêch choạc, nhưng dần dần các em cũng có cảm giác và bắt nhịp được. Chi cũng hơi tiếc đội đã có những cơ hội mà không cụ thể hoá được thành bàn thắng. Tuy nhiên 1 điểm trong ngày mở màn trước một đội bóng rất mạnh không phải là một điều gì đó quá tệ.”

Ở trận đấu còn lại, TP.HCM II chạm trán Hà Nội II trong cuộc đấu của những cầu thủ trẻ. Nhìn chung, thế trận trên sân khá cân bằng và Hà Nội II chiếm đôi chút lợi thế nhờ được chơi trên sân nhà.

Phút 39, Lê Thị Trang căng ngang rất hay để Bùi Thị Thương đệm bóng cận thành mở tỷ số trận đấu cho Hà Nội II. Hiệp 1 kết thúc với lợi thế cho đội bóng Thủ đô. Bước sang hiệp 2, TP.HCM II nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, người có được niềm vui vẫn là Hà Nội II. Phút 83, Kiều Trinh tận dụng cơ hội trong vòng cấm và ghi bàn nhân đôi cách biệt cho Hà Nội II. Trước đó, đồng đội của cô dứt điểm đưa bóng đi trúng cột dọc. Thầy trò HLV Phạm Hùng Vương có được chiến thắng ngày ra quân với tỷ số 2-0.

Hai trận đấu lúc 14h30, Phong Phú Hà Nam đã giành chiến thắng đậm 5-0 trước Sơn La; Than KSVN thắng 4-1 trước Thái Nguyên T&T để lấy trọn 3 điểm trong lượt trận đầu tiên.