Do đã thắng 4-1 ở trận lượt đi nên Bayern chơi cầm chừng và không quá quyết liệt khi đón tiếp Lazio trong trận lượt về. Không tấn công ồ ạt và không tạo ra nhiều cơ hội thật sự nguy hiểm nhưng Bayern vẫn có bàn dẫn trước ở phút 33. Tiền đạo Vedat Muriqi bên phía Lazio phạm lỗi với tiền vệ Leon Goretzka của Bayern trong vòng cấm và gây ra quả phạt đền. Trên chấm 11m, Robert Lewandowski thực hiện thành công.

Sang hiệp 2, HLV Hansi Flick lần lượt rút các trụ cột gồm Jerome Boateng, Leon Goretzka, Robert Lewandowski, Thomas Mueller, Joshua Kimmich ra sân. Cầu thủ vào sân thay thế Robert Lewandowski ở phút 71 là Eric Maxim Choupo-Moting và tiền đạo dự bị này đã nhanh chóng thể hiện được mình khi lập công ở phút 73. Anh đón đường chọc khe của David Alaba rồi hạ thủ môn Pepe Reina nâng tỷ số lên 2-0 cho Bayern.

Thắng cách biệt nên hàng thủ của Bayern chơi có phần chủ quan trong những phút cuối trận và Lazio có bàn rút ngắn tỷ số. Người đánh đầu ghi bàn cho Lazio ở phút 82 là Marco Parolo. Thắng đậm Lazio với tỷ số chung cuộc 6-2 sau hai lượt trận, Bayern giành vé vào tứ kết Champions League. HLV Hansi Flick bên phía Bayern nói sau trận đấu: “Điều quan trọng là chúng tôi đã giành chiến thắng. Lazio đã phòng ngự chắc và khép kín các khoảng trống. Cách chúng tôi chơi bóng là cách tôi tưởng tượng. Tôi hi vọng, chúng tôi sẽ có được sự thể hiện đỉnh cao khi gặp đối thủ tiếp theo. Chúng tôi vui khi có mặt ở tứ kết. Tám đội bóng xuất sắc nhất châu Âu đã hội tụ ở vòng này. Chúng tôi cũng xứng đáng có mặt ở tứ kết”.

Ở trận đấu diễn ra trên sân Stamford Bridge, Chelsea đã chơi phòng ngự chắc chắn và phong tỏa hiệu quả những mũi công lợi hại của Atletico như Joao Felix và Luis Suarez. Trong khi hàng thủ đá tốt thì hàng công cũng chơi hay không kém. Sự sắc sảo của các vị trí tuyến trên đã mang về cho Chelsea bàn mở tỷ số ở phút 34. Từ đợt phản công chớp nhoáng, Kai Havertz chuyền bóng cho Timo Werner thoát xuống biên trái rồi chuyền ngang cho Hakim Ziyech đệm bóng ghi bàn.

Mọi nỗ lực của Atletico bị dập tắt ở phút 81 khi hậu vệ Stefan Savic phạm lỗi đánh nguội Antonio Rudiger, nhận thẻ đỏ rời sân.

Vào phút bù giờ cuối cùng, Emerson Palmieri bồi thêm cho Atletico một cú đau nữa khi lập công, ấn định chiến thắng 2-0 cho Chelsea.

Chung cuộc, Chelsea đánh bại Atletico Madrid 3-0 sau hai lượt trận và tiến vào tứ kết. Với chiến thắng này, chắc chắn các đối thủ sẽ phải dè chừng hơn nếu đụng Chelsea ở vòng tiếp theo. HLV Thomas Tuchel cho rằng: “Nỗ lực, tinh thần đồng đội của đội thật tuyệt vời, phi thường và xuất sắc. Hôm nay, chúng tôi mất đến 4 cầu thủ chủ chốt nhưng các các vị trí khác đã chơi tốt. Chúng tôi thích nghi với bất kỳ hệ thống nào mà đối thủ đã chơi hôm nay. Qua hai lượt trận, chúng tôi đã giành chiến thắng đậm, chiến thắng xứng đáng và vào tứ kết. Tôi vô cùng hài lòng với các cầu thủ của mình”.

Như vậy đã xác định đủ 8 đội bóng giành vé vào tứ kết gồm: Borussia Dortmund, FC Porto, Liverpool, Paris Saint-Germain, Manchester City, Real Madrid, Bayern Munich và Chelsea. Theo kế hoạch vào lúc 18h tối mai (19/3 - theo giờ Việt Nam), buổi lễ bốc thăm vòng tứ kết Champions League sẽ được tổ chức tại trụ sở của UEFA ở Nyon (Thụy Sỹ) và ngay sau đó là lễ bốc thăm vòng tứ kết Europa League.