Mỗi khi CLB Thép Xanh Nam Định hành quân đến sân khách, đặc biệt là Hàng Đẫy, khán giả lại chứng kiến một khung cảnh đặc biệt: một góc khán đài ngập trong sắc vàng, tiếng hò reo vang vọng chẳng khác gì ở Thiên Trường. Không màng khoảng cách địa lý, không ngại thời tiết hay kết quả trận đấu, người hâm mộ Nam Định luôn có mặt để tiếp lửa cho đội bóng thân yêu.
Hàng nghìn CĐV áo vàng đổ về Hà Nội, tạo nên bầu không khí sôi động, khiến ngay cả đội chủ nhà cũng phải bất ngờ. Với họ, chỉ cần có Nam Định thi đấu, ở đó sẽ có một Thiên Trường thu nhỏ.
Anh Nguyễn Đình Phú, một CĐV lâu năm của Nam Định, chia sẻ: “Mình tới đây vì màu cờ sắc áo, vì quê hương, vì Nam Định. Nên chỉ cần Nam Định đá sân Hàng Đẫy là mình đã sục sôi từ 2-3 ngày trước, tới đây để hoà chung không khí này, hô vang 2 tiếng Nam Định, cảm giác thích lắm, yêu lắm.”
Chị Lê Thanh Huyền, một nữ CĐV gắn bó với đội bóng từ nhỏ, xúc động nói: “Tôi đã có những chuyến đi theo đội từ khi còn nhỏ. Nhìn thấy đội bóng của mình chiến đấu trên sân, dù thắng hay thua, chúng tôi vẫn sẽ hô vang hai tiếng Nam Định. Cảm giác đó không gì sánh được!”
Không ít lần, sự cuồng nhiệt của CĐV Nam Định trên sân Hàng Đẫy khiến cả đội chủ nhà Công an Hà Nội cũng phải ngỡ ngàng. Có những trận đấu, tiếng hò reo của họ át cả phần cổ động viên chủ nhà, tạo nên bầu không khí rực lửa.
Dù vậy, cũng có lúc tình yêu ấy đi quá giới hạn, khi một số CĐV quá khích đốt pháo sáng hoặc phản ứng gay gắt với trọng tài. Nhưng phần lớn người hâm mộ Nam Định vẫn giữ được tinh thần cổ vũ văn minh, hết mình nhưng không quá đà.
Tình yêu của CĐV Thép Xanh Nam Định dành cho đội bóng không chỉ thể hiện trên sân nhà, mà còn lan tỏa mạnh mẽ ở mọi sân khách. Họ không chỉ là những khán giả đơn thuần, mà còn là linh hồn của đội bóng, tiếp thêm sức mạnh cho thầy trò HLV khi ra sân.
Dù sân nhà hay sân khách, chỉ cần có đội bóng quê hương, những người con Nam Định sẽ luôn sát cánh, luôn hô vang hai tiếng “Nam Định!” đầy tự hào.